Người yêu ra đi rồi trở về rồi lại...lặng lẽ rời xa
Em và bạn trai chia tay gần 1 năm. Suốt thời gian đó em không quen ai khác vì em còn thương bạn ấy rất nhiều, nhưng vì hoàn cảnh bạn ấy quyết định dừng lại. Sau gần 1 năm bạn ấy có ý định quay lại, và em đã đồng ý khi nghe bạn giải thích lý do là do công việc không ổn định, không có thời gian dành cho em nên không muốn làm khổ em. Khoảng 4-5 tháng bạn ấy đều thường xuyên tương tác trên zalo với em, cách ngày đều gọi cho em, đôi lúc đi xử lý công việc cũng chở em theo.
Nhưng thời gian khoảng gần 1 tháng nay bạn ấy lại không liên lạc với em nữa. Em cũng biết dạo này công việc của bạn gặp nhiều khó khăn mà em thì không giúp được gì, vì bạn ấy thuộc dạng con trai tự lập không thích nói nhiều, nên em để bạn có thời gian giải quyết, em không làm phiền bạn thời gian này, em làm thế đúng không ạ? Nhưng em lại sợ bạn ấy lại bỏ em đi như lần trước, cũng tự dưng im lặng rồi vì lý do công việc không ổn định sẽ làm khổ em rồi dừng lại. Và nay em sợ bạn ấy có khi nào có người khác vì vào trang facebook của một bạn nữ mà em nghi ngờ thấy bạn trai thường like, thả tim ảnh, bài đăng của bạn nữ đó thật.
Em có nên tiếp tục im lặng chờ bạn trai liên lạc khi đã ổn, hay em chủ động liên lạc để hỏi lý do và làm rõ ý định của bạn ấy ạ.

Chào em. Mặc dù chia tay bạn trai gần 1 năm nhưng em vẫn dành tình cảm cho người ấy. Rồi một ngày tình cũ bỗng quay về muốn làm lại từ đầu với em. Tuy nhiên, tình cảm ấy cũng chỉ duy trì được vài tháng thôi, và một tháng trở lại đây bạn ấy lại bắt đầu im lặng với em giống như trước. Tôi hiểu hiện tại em đang cảm thấy hụt hẫng và hoang mang lắm phải không?
Nếu chia tay mà lấy lí do công việc không ổn định, không có thời gian dành cho nhau thì theo em tình yêu của người ấy dành cho em đã đủ lớn chưa? Bởi cuộc sống thì có muôn vàn khó khăn, nếu lấy lí do như anh ấy nói thì chẳng khác nào buộc em phải san sẻ tình cảm cho những công việc khác của anh hay sao. Yêu thì không có lí do gì cả nhưng một khi không muốn yêu nữa thì có muôn vàn lí do em ạ. Lại thêm một lần nữa anh ấy lại im lặng với em, và giờ em đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu: Phải chăng vì công việc của anh ấy gặp khó khăn nên mới không liên lạc với mình sợ mình lo lắng? Hay là anh ấy đã có người khác rồi? Chị hiểu, khi chúng ta không biết lí do thì sẽ cảm thấy rất hoài nghi và tự suy diễn, tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng câu trả lời là gì thì anh ấy sẽ là người hiểu rõ nhất.
Tình cảm là chuyện nghiêm túc không phải là trò chơi hay thử nghiệm, thích thì đến, không thích thì đi, lặng im không một lời, làm như vậy là không tôn trọng em rồi. Nếu lí do áp lực công việc thì anh ấy cũng nên nói với em một lời bởi anh càng im lặng thì khiến em càng lo lắng. Còn một khi không còn tình cảm với nhau nữa cũng nên thẳng thắn trao đổi với nhau, càng mập mờ thì sẽ càng khiến cho em cảm thấy đau khổ. Thay vì chờ đợi người ấy liên lạc thì em cũng nên chủ động nhắn tin, gọi điện, hoặc gặp gỡ để tìm hiểu xem lí do thật sự là gì. Biết đâu không phải những lí do kể trên mà thật sự anh ấy đang gặp một khó khăn hay trục trặc nào đó thì sao. Chị tin rằng khi em biết được câu trả lời dù cho đó là gì thì em cũng sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em cũng nên chia sẻ với bạn trai về "cách thức yêu" bởi điều tối kỵ trong tình yêu là để đối phương tự hiểu hoặc không có sự chia sẻ với nhau trong cuộc sống
Trong tình yêu hay trong bất kì công việc nào trong cuộc sống thì mình cũng nên là người chủ động em ạ, vừa giúp em kiểm soát được tình hình tốt hơn và cũng sẽ không bị động trong mọi tình huống. Chờ đợi một tháng như thế là đủ rồi, nếu như cần tìm câu trả lời thì em cần mạnh dạn lên nhé. Chúc em gặp được nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống.