Nhân dịp nghỉ COVID-19 bạn trai muốn nghỉ yêu luôn!?
Chúng em yêu nhau đã được 7 tháng rồi. Mọi thứ diễn ra vẫn rất bình thường, sáng vẫn đưa nhau đi học, đợi nhau đi học về, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn vui vẻ với nhau như những cặp đôi khác. Nhưng mà sau khi nghỉ dịch đc 2 ngày, bạn ấy không nhắn tin cho em nhiều nữa, thậm trí là lơ đi. Em thấy lạ và đã nói chuyện với bạn ấy. Và bạn ấy nói với em rằng là bạn ấy đang có cảm giác lười yêu và chả muốn yêu ai, tự dưng hết tình cảm với em.
Em quá sốc vì mọi thứ diễn ra vẫn tốt đẹp nhưng mà chỉ trong 2 ngày ấy bạn đã thay đổi và nói với em, như vậy. Em làm gì sai? Em phải làm thế nào? Làm thế nào để hiểu bạn ấy? Làm thế nào để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em tổn thương rất nhiều vì bạn ấy là người yêu cũ và chúng em đã từng có khúc mắc rất lớn trong quá khứ và em đã mở lòng và gạt bỏ quá khứ đó đi. Rồi bây giờ em nhận lại điều này, em thực sự rất mệt và tổn thương. Em phải làm thế nào đây ạ?

Chị chào em. Chuyện tình cảm của em đang tiến triển tốt, mọi thứ vẫn duy trì bình thường nhưng chỉ sau hai ngày nghỉ dịch em nhận thấy tình cảm của bạn trai thay đổi 180 độ, mà khi em tìm hiểu thì lý do bạn trai chia sẻ ra là bởi bạn ấy bỗng dưng hết tình cảm với em, cũng không muốn yêu ai nữa. Em cảm thấy rất sốc và thắc mắc với hàng loạt câu hỏi đặt ra ở trong đầu, bởi mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến em không thể ngờ được khi bạn trai đưa ra quyết định như vậy.
Không phải cặp đôi nào cũng có thể bắt đầu lại tình yêu sau khi kết thúc, nhưng cả hai em đã làm được điều đó và bên nhau một quãng thời gian cũng không phải là ngắn. Em cảm nhận mọi thứ trôi qua khá êm đềm, nhưng biết đâu trong lòng bạn trai cũng đã có những điều trăn trở, bởi vậy cũng chỉ mới nghỉ dịch được hai ngày thôi, bạn đã có những biểu hiện rất khác đối với em. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu rằng trong tình huống này em cảm thấy rất bất ngờ, nhưng nếu cứ suy đoán thì cũng không thể biết được lý do thực sự trong suy nghĩ của bạn trai là gì, mà chỉ có bạn ấy mới là người biết rõ nhất lý do tại sao. Không nhất thiết em phải làm gì sai mà mới dẫn đến lý do bạn ấy hết tình cảm với em bởi tình yêu làm cảm xúc mà cảm xúc thì hoàn toàn có thể thay đổi không vì bất cứ lý do cụ thể nào. Vì thế em cũng sẽ rất khó để hiểu bạn ấy nếu như bạn ấy không muốn cho em hiểu. Chị cảm nhận được phần nào những thắc mắc trong lòng của em, nhưng thay vì cứ hoang mang rồi phỏng đoán thì em hãy hỏi trực tiếp bạn trai để tìm xem lý do thực sự còn việc bạn ấy. Tất nhiên bạn ấy có chia sẻ những suy nghĩ thực sự hay không thì lại là do quyết định của bạn ấy
Theo cách em chia sẻ thì có lẽ hiện tại các em vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mà tình cảm ở trong lứa tuổi này cũng "sáng nắng chiều mưa" lắm em à, chưa kể đến các em còn đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là học tập, ngoài ra không phải bố mẹ nào cũng đồng ý cho các con có "bạn trai, bạn gái" ở lứa tuổi này...Có rất nhiều lý do tác động khiến cho tình cảm bị thay đổi. Bởi vậy, trong hoàn cảnh này, hai em nên dành cho nhau một quãng thời gian để cả hai cùng suy nghĩ và nhìn nhận lại chuyện tình cảm này để xem dừng lại hay tiếp tục, lựa chọn nào sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Vì tiếp tục trong một trạng thái miễn cưỡng, căng thẳng thì càng làm cho mối quan hệ của cả hai ngày càng tệ hơn mà thôi.
Cảm giác đang được một người nào đó quan tâm, nhắn tin hàng ngày, nhưng rồi bỗng dưng một ngày nào đó thói quen đó bị thay đổi, em sẽ cảm thấy rất sốc và hụt hẫng. Nhưng trong cuộc sống, có đôi khi chúng ta cũng cần học cách chấp nhận và đối mặt với sự thật, và sau những trải nghiệm ấy sẽ khiến cho mỗi chúng ta trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn rất nhiều. Em cũng có nhiều việc để làm như: học tập, gia đình, bạn bè...nên cũng đừng quá bi lụy vào chuyện tình cảm em nhé. Giờ các em đang nghỉ dịch nên rất khó khăn trong cơ hội gặp gỡ nhau, tuy nhiên chị nhận thấy việc gặp gỡ hay liên lạc vào thời điểm này cũng không thực sự cần thiết, bởi biết đâu em sẽ vô tình nghe phải những lời khiến cho lòng càng thêm tổn thương. Im lặng cũng là cách giải quyết tốt trong một số trường hợp để cả hai cùng có cơ hội xem xét lại chuyện tình cảm. Chị chúc em sớm vượt qua được nỗi buồn này và tập trung vào học tập để phát triển bản thân cho tốt đẹp em nhé!