Nhất định chia tay nhưng vẫn để ảnh và trạng thái "đã kết hôn" trên FB
Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rưỡi, hôm ấy em với anh ấy vẫn vui vẻ nói chuyện và hẹn sáng mai đi công việc với nhau. Nhưng ngay tối đó lại phát sinh chuyện giận nhau vì một chuyện rất nhỏ, em bảo anh ấy sáng mai không cần lên đèo em nữa em tự đi, và bắt đầu từ đấy anh ấy không thèm nhắn tin và gọi điện cho em. 1 tuần giận nhau im lặng trôi qua thì em chủ động hỏi chuyện và anh ấy bảo chia tay đi. Em thật sự sock và thất vọng, chưa bao giờ anh ấy phàn nàn hay là nói về vấn đề chia tay với em, và lúc trước khi em nói đùa chia tay thì anh ấy giận 1 tuần liền.
Sau khi anh ấy nói chia tay em có đòi gặp nói chuyện thẳng thắn, hay em nhắn tin bao nhiêu, nói chuyện bao nhiêu anh ấy cũng không trả lời. Em nghĩ là anh ấy đã chán em vì hay giận mấy chuyện li ti hay vì lý do nào đó. Nhưng anh ấy vẫn giữ trạng thái đã kết hôn và ảnh trên facebook, anh ấy tỏ ra không quan tâm nhưng lại để lại những thứ ấy làm em rất hi vọng anh ấy sẽ chủ động làm hoà, hãy cho em lời khuyên nên tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ đây ạ

Chào em, chị hiểu rằng em đang cảm thấy rất hoang mang khi bạn trai nói chia tay với em nhưng vẫn để trạng thái đã kết hôn trên facebook cùng với những bức ảnh kỉ niệm của các em, vừa khiến cho em cảm thấy buồn bã, thất vọng nhưng cũng le lói lên những tia hi vọng dù nhỏ nhoi.
Từ trước đến nay bạn trai em chưa từng nói chia tay, nhưng bỗng một ngày em nhận thấy anh ấy có một sự thay đổi kì lạ, mới buổi sáng thôi mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng bỗng nhiên buổi tối anh ấy lại trở nên hờ hững, lạnh nhạt và còn quyết định nói lời chia tay với em sau một tuần không liên lạc. Từ trước đến nay các em đã từng có những mâu thuẫn lớn nào chưa, có khi nào anh ấy chia sẻ với em điều gì anh ấy vẫn cảm thấy băn khoăn trong tính cách, suy nghĩ của em chưa? Và mối quan hệ của các em từ trước đến nay có nhận được sự đồng tình, ủng hộ của gia đình hai bên không? Em có nghĩ rằng các em đang có một sự hiểu lầm gì đó không?
Các em đã gắn bó với nhau 2 năm rưỡi một khoảng thời gian khá dài, hiểu khá rõ tính cách của nhau, cũng đã trải qua những vui buồn giận hờn trong tình yêu, tuy nhiên có vẻ như lần này bạn trai thể hiện khá rõ ràng, dứt khoát. Điều gì đã khiến cho bạn trai cảm thấy muốn dứt hẳn mối quan hệ này đến như vậy? Em rất muốn đi tìm câu trả lời nhưng bạn trai lại không sẵn sàng, không phản hồi tin nhắn của em, dường như bạn trai đang lảng tránh em vậy? Khi mọi thứ kết thúc mà không rõ ràng thì đương nhiên trong lòng em cảm thấy không hề dễ chịu rồi.
Hiện tại bạn trai vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với em, vậy em có thể chờ đợi thêm khoảng thời gian nữa cho đến khi anh ấy cởi mở lòng hơn. Và em cũng hãy tận dụng thời gian này để nhìn nhận lại tình cảm của em dành cho bạn trai. Việc bạn trai vẫn để mọi thứ trên facebook có thể vì bạn ấy chưa muốn có sự thay đổi ngay vì sợ mọi người vào inbox, hỏi han hoặc cũng có thể bạn trai em cũng không quá quan trọng những điều đó. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mối quan hệ của các em. Thay vì ngồi ủ rủ chờ đợi câu trả lời của bạn trai thì em cũng nên dành thời gian để tập trung cho những việc khác, vừa giúp em quên đi những chuyện không vui và vừa giúp em thư giãn, giải trí. Nấu ăn, đọc sách, tập thể dục…làm những điều mình yêu thích để xóa đi những khoảng trống trong tâm hồn.
Chúc em luôn tìm được niềm vui, sự cân bằng trong cuộc sống em nhé!