Nói dừng lại một thời gian thôi mà bỗng nhiên anh chặn mọi liên lạc từ em?
Chào Anh Chị!
Em và người yêu em quen nhau được vài tháng, tụi em đang trong mối quan hệ tìm hiểu hẹn hò nhau. Nhưng đột nhiên anh ấy im lặng trong nửa tháng, em lo lắng hỏi thăm thì được biết anh ấy đang gặp một vấn đề tồi tệ nào đấy nhưng anh vẫn không muốn chia sẻ cùng em. Anh đề nghị nên ngừng lại một thời gian khi nào ổn anh sẽ liên lạc lại em. Nhưng bất ngờ hôm sau anh ấy lại xoá kết bạn Zalo, chặn fb em. Đến nay đã được gần 1 tháng em im lặng không liên lạc với anh ấy, em biết anh ấy có lý do để làm điều này.
Em thật sự rất hoang mang. Em có nên nhắn tin liên lạc lại với anh ấy không ạ? Em cảm ơn!

Chào em. Đương nhiên người ấy có lý do thì mới bất chợt im lặng và chặn xóa hết liên lạc đối với em, nhưng lý do là gì thì anh cũng không chia sẻ và em cũng không hề biết được. Có thể trong đầu em sẽ hình dung ra đủ mọi tình huống nhưng câu trả lời thực sự là gì thì chỉ có anh ấy mới cho em lời giải đáp. Bởi vậy, chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu, em đang cảm thấy rất hoang mang, tự cân nhắc bản thân xem có nên liên lạc lại với anh ấy hay không?
Nếu như em muốn liên lạc với anh ấy thì em sẽ phải sử dụng một số điện thoại khác để liên lạc. Nhưng em nghĩ xem, một khi người ta đã muốn tiếp tục liên hệ với em thì anh ta sẽ là người chủ động tìm đến em. Còn ở đây, em có lo ngại rằng trong trường hợp liên lạc lại với anh ta được mà em lại nhận phải sự phũ phàng hoặc anh ta lại tiếp tục giấu diếm thì bản thân em có cảm thấy thoải mái không hay thậm chí em còn cảm thấy thất vọng nhiều hơn.
Có lẽ không cần tìm hiểu thêm lý do là gì em à, mà em cứ nhìn nhận vào thực tế là người ta không muốn em liên quan gì đến nữa, cũng không muốn tìm đến em, thì có nghĩa rằng em cũng đã xác định được vị trí của em trong lòng người ta là như thế nào rồi. Trong bất kì một mối quan hệ nào thì sự tôn trọng, rõ ràng bao giờ cũng phải được thể hiện rõ. Nhưng còn ở đây, sự im lặng đột ngột của anh, sự quyết tâm dứt khoát của anh đã cho em nhìn nhận vào thực tế là em cũng không nên chờ đợi hay hi vọng vào phía người đàn ông này.
Cuộc sống mà cứ phải chờ đợi vô vọng một thứ gì đó thì nó sẽ khiến cho thời gian trôi đi một cách lê thê, chậm chạp và cũng khiến cho tâm của chúng ta không an. Đừng suy nghĩ nữa em à, hãy dành sự quan tâm cho em cho những điều xứng đáng hơn. Tập trung vào công việc, bạn bè, những niềm vui giúp giải trí tâm hồn sẽ khiến cho em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao em và người ấy cũng chỉ mới đang ở mức độ tìm hiểu hẹn hò nhau. Có những thứ mà không phù hợp thì cũng sẽ đến lúc nó phải tự tan rã. Đón nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng, bình an em nhé!