Phải nói với bạn trai ra sao khi đang làm mẹ đơn thân?
Em năm nay 23 tuổi, là mẹ đơn thân. Em có quen và lỡ mang thai năm 19 tuổi. Lúc đó, cha của đứa bé bỏ hai mẹ con em đi, em đã sinh bé và nuôi bé tới bây giờ. Hiện tại, em có quen với một anh qua mạng, chỉ quen được 1 tháng tụi em đã gặp mặt, anh ngỏ lời làm bạn trai để tìm hiểu nhau gặp vài lần và có gặp ba mẹ bên gia đình anh ấy nữa. Nhưng em vẫn chưa nói với anh ấy em có con.
Bây giờ em rối quá không biết nên nói thật với anh ấy như thế nào giúp em với ạ.

Thân chào em.
Vấn đề tình cảm luôn thật khó để chúng ta có một quyết định rõ ràng. Trong em lúc này là sự phân vân khi không biết nên nói thật với bạn trai của mình như thế nào về chuyện quá khứ rằng em đã từng có con. Đúng là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ chẳng thể nào thay đổi được, dù có tiếc nuối nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra. Hiện tại, nhìn nhận thực sự mà nói là một người mẹ đơn thân không có gì là xấu cả, tuy nhiên, cũng hơi có chút gợn khi em tìm hiểu một người mới. Chắc hẳn em cảm thấy rối bời lắm, chúng tôi sẽ cùng em chia sẻ những khó khăn này.
Người ta thường vẫn nói: tình yêu là không biên giới, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, vị trí địa lý. Nhưng thực sự không ít trường hợp đã bỏ lỡ cơ hội trong tình yêu vì những rào cản lớn về mặt tâm lý. Và việc em từng có con đúng là có một trở ngại trong những mối quan hệ tình cảm của em. Đó không chỉ là chút khó khăn với riêng là mối quan hệ tình cảm với bạn trai hiện tại, mà còn là một phần khó khăn với mọi mối quan hệ tình cảm khác. Em hãy cứ coi như đây là thử thách cho tình yêu của em, bởi thường thì tình yêu nào muốn đến được bến bờ của hạnh phúc đều không ít lần trải qua sóng gió.
Chuyện em từng có con sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết, chỉ là biết bằng cách nào mà thôi. Với trường hợp này thì khi chuyện tình cảm mới chớm nở, nhưng nếu em thấy đây thực sự là người phù hợp, người ấy yêu thương em thật lòng và có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm thì nên chia sẻ chuyện này sớm. Hơn nữa em nên lựa chọn khoảng thời gian thích hợp để chia sẻ trực tiếp với anh ấy. Vấn đề em đã từng có con không phải là bí mật một hai người biết và cũng không phải là điều xấu xa mà cần che đậy. Đó có thể là chút sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ, nhưng em đã dám làm, dám chịu trách nhiệm với điều đó rồi thì không có gì phải hổ thẹn với lòng mình cả. Ai cũng có quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Nhưng để đến được bến bờ của hạnh phúc trong trường hợp của em thì ngoài việc có tình yêu thì đối phương cần có cả lòng vị tha nữa.
Nếu như bạn trai em có thể tự lường trước xem gia đình anh ấy có chấp thuận hay không, chính anh ấy có đủ can đảm, đủ vị tha, đủ tình yêu để tiếp tục nắm tay em không, thì đó cũng là một điều tốt. Nếu như anh ấy tự tin và chấp nhận được thì hai em bên nhau sẽ không còn điều gì đáng bận tâm nữa. Còn nếu như vừa nghe xong, cậu ấy đã có thái độ lảng tránh hoặc dứt khoát luôn với em thì em cũng đành chấp nhận. Bởi tình yêu không thể gượng ép, nếu đã không chấp nhận được quá khứ của nhau thì dừng lại cũng không có gì là đáng oán trách cả. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng cho tình yêu của mình và họ không có lỗi, bản thân em cũng không có lỗi. Chỉ có điều là tình cảm của cả hai không đủ nhiều để chấp nhận tất cả những gì thuộc về nửa kia của mình mà thôi. Dù là thế nào thì em cũng hãy vững tin, em có quyền được hạnh phúc và sẽ có người mang lại hạnh phúc cho em.
Chúc em luôn luôn hạnh phúc và thành công.