Phải thay đổi ra sao để bớt nhàm chán khi yêu?
Xin chào chương trình ạ, em năm nay đã 18 rồi. Hiện tại em đang quen 1 người lớn hơn em một tuổi, anh ấy có một tư duy sắt bén và lời nói khi nói ra đều có thể thuyết phục người khác. Nhưng em thì ngược lại, từ khi quen anh này em thấy mình thật sự chưa biết cách giải quyết vấn đề, không biết cách đưa ra lý luận hay câu hỏi cho bản thân. Dạo gần đây, em và anh ấy có gây nhau vì em đi bơi và anh ấy ko tin em là mặc đồ “kín đáo”. Rồi khi em nói ra thì toàn là những lời giải thích và nó ko giúp anh nguôi giận.
Sau đó em nói em sẽ thay đổi nhưng có lẽ việc em thay đổi chưa đủ lớn để anh ấy thấy. Anh còn nói em cần thay đổi cách yêu và thay đổi bản thân mình. Về cách yêu không phải là em không quan tâm đến anh í mà theo ảnh nói em quan tâm bằng lời nói nhưng chẳng nghĩ đến cảm xúc của anh, còn về em trong cuộc tình này dần dần em cảm thấy mình thật nhàm chán nhưng em ko biết mình nên thay đổi những gì và bắt đầu từ đâu. Mong chương trình giúp em ạ.

Chào em gái. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được những mong muốn để giúp em hoàn thiện bản thân hơn và giúp em hoàn thiện tình yêu này hơn, nhưng hiện tại em cũng đang không biết phải bắt đầu từ đâu. Thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn là điều rất đáng được khuyến khích, nhưng thay đổi để vừa lòng người mình yêu thì cũng cần phải xem xét điều nào là phù hợp.
Em cảm thấy băn khoăn quá không biết bắt đầu từ đâu thì em cứ hỏi thẳng bạn trai trong từng hoàn cảnh cụ thể bởi dù sao em cũng mới chập chững bước vào đời, còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Mà những điều bạn trai chia sẻ em cũng cần cân nhắc thật kĩ hoặc em cần tâm sự thêm với những người thân lớn tuổi hơn để xem những điều bạn ấy mong mỏi có hợp lý hay không, bởi bạn ấy cũng chỉ mới hơn em một tuổi. Chị đang nhận thấy một sự hoang mang của em và em đang không biết phải điều chỉnh như thế nào, nhưng thực ra ban đầu các em xác định yêu nhau thì bạn ấy cũng đã yêu phần nào đó tính cách vốn có của em rồi. Bạn đang mong chờ điều gì hơn thì cứ nói ra, thay vì úp úp mở mở rồi giận dỗi vô cớ.
Em à. Muốn cho tình yêu tốt hơn thì không chỉ cần một người cố gắng mà cần tới sự cố gắng của cả hai người. Em có thể chia sẻ với bạn trai về những điều em cảm thấy băn khoăn và em cũng nên quan sát, để ý tới cách thể hiện tình yêu của bạn trai dành cho em rồi tự bản thân em học hỏi những điều đó nếu những điều ấy thật sự là điều tốt. Xét cho cùng, tình yêu cũng đơn giản lắm, đó là khi hai trái tim cùng đồng điệu với nhau, sẻ chia với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, vui buồn có nhau, biết quan tâm hỏi han tới nhau từ những việc nhỏ ở trong cuộc sống.
Cứ thoải mái tư tưởng em nhé, con người ta sẽ trưởng thành hơn qua thời gian và qua những kinh nghiệm trong cuộc sống. Và tình yêu muốn đẹp thì cũng cần được vun đắp từ cả hai người. Với một người muốn xây dựng tình yêu và xây dựng bản thân như em, thì chị tin rằng dần dần em cũng sẽ học hỏi được những thứ tốt đẹp. Em có thể tìm đọc thêm những cuốn sách về nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống như Đắc nhân tâm…, để hoàn thiện bản thân mình hơn em nhé.
Chúc em ngày càng trưởng thành và có một tình yêu đẹp