Quá nhiều lo lắng, bất an trong tình yêu.
Kính thưa chuyên gia. Em năm nay 23 tuổi.Đã từng yêu 1 người và bị người đó làm nhục nhưng em sợ nên không giám nói cho ba mẹ biết.Bây giờ em có yêu 1 người và người đó củng biết quá khứ của em và người đó chấp nhận yêu em.Em ở Quảng Bình còn người đó lại ở Bến Tre.Bây giờ người đó đang đi hoc ở ngoài Hà Nội vừa rồi người đó về thăm em chúng em có quan hệ với nhau.
Giờ em rất lo lắng về tình yêu của 2 đứa.em sợ mẹ sẽ không đồng ý cho chúng em đến với nhau vì qua xa.và em sợ tình yêu xa quá sẽ không bền chặt được.Mong chuyên gia cho em 1lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Chào em!
Tôi hiểu và rất chia sẻ với những trăn trở nơi em. Mọi chuyện đã xảy ra rồi có nói lại cũng không thể thay đổi được gì. Cái quan trọng là hướng về tương lai phía trước. Cậu ấy yêu em nên đã chấp nhận bỏ qua hết quá khư nhưng dường như sự lo lắng, bất an vẫn thường trực trong em đặc biết là khi hai em đã có sự gần gũi. Em chưa chắc chắn về tình yêu cậu ấy dành cho mình, em sợ rằng tình cảm cậu ấy sẽ thay đổi khi đã có được em. Hay có yêu nhau thật lòng thì em cũng lo sợ khoảng cách cùng những cám dỗ bên ngoài cuốn cậu ấy đi xa em. Và cũng chính khoảng cách ấy sẽ là cái để bố mẹ đôi bên phải đối hai người đến với nhau…
Có quá nhiều lo lắng phải không em. Nhưng lúc này đây thay vì lo lắng, suy nghĩ giả tưởng một cách tiêu cực làm cho tâm trạng xấu đi, tình yêu rạn nứt thì em nên tiếp tục vuôn vén tình yêu, quan tâm và chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Tình yêu sâu đậm hơn sẽ khiến cho nhưng lo toan, bất an kia vợi dần đi. Về phía mẹ em thì em cũng có thể thăm dò ý kiến của mẹ em và khéo léo cho mẹ thấy những điểm tốt đẹp nơi cậu ấy để mẹ những cái đó sẽ làm nhẹ đi sự em ngại khoảng cách xa xôi kia. Và rằng cậu ấy cũng cần thiết phải xem xét ý kiến gia đình cậu ấy về mối quan hệ của hai em, về khoảng cách địa lí để song song với nuôi dưỡng tình yêu ngày một sâu sắc là công cuộc thuyết phục cha mẹ hai bên đồng thuận tác thành cho hai em.
Vì rằng không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Kết quả dù có tốt hay xấu thì nó cũng cần thiết trải qua một quá trình dài với bao nỗ lực, cố gắng của người trong cuộc rồi. Vậy nên để không phải tiếc nuối thì em hãy cứ làm tốt mọi việc ở hiện tại và cũng cần thiết phải cân bằng cuộc sống của mình. Điều này sẽ giúp em có cái nhìn sáng suốt trong tình yêu cũng như hạn chế tối thiểu những thương tổn của tình yêu gây ra. Hãy biết quý trọng bản thân mình, hãy chỉ trao cử chỉ thân mật với người mà em thực sự yêu thương, tin tưởng em nhé.
Chúc em luôn lạc quan và hạnh phúc trong tình yêu!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.