Quen trên zalo mà đã khoe hết nhà cửa, dây chuyền vàng để xin cưới gấp.
Chào anh/chị, em có chuyện tâm sự nhờ anh/chị tư vấn.
Em là nữ, 31 tuổi, được bạn bè giới thiệu cho một bạn trai 32 tuổi làm quen trên Zalo. Sau 1, 2 tháng nói chuyện, bạn trai liên tục nhắn tin yêu, muốn kết hôn. Em từ chối vì chưa gặp mặt. Sau đó bạn trai này chuyển sang dùng từ nhớ, quý em lắm, khoe nhà đất vườn rộng, gửi cả giấy chụp ảnh mua bán dây chuyền vàng. Tháng 7 rằm vừa rồi, bạn cũng bảo em đến nhà ăn cỗ nhưng em bảo là tháng mưa ngâu kiêng không đến. Sau đến tháng 8, em nhắn tin Zalo gặp mặt ăn chè thì bạn trai này không đến, cố tình tắt điện thoại, tối về lại nhắn tin Zalo là ngại, chưa tự tin gặp(trước đó em hay chê bạn gầy).
Em rất phân vân không biết bạn có trêu đùa lừa gạt tình cảm không. Mong anh/chị tư vấn, em cảm ơn anh/chị.

Chị chào em. Em và bạn trai quen biết nhau thông qua bạn bè giới thiệu và trong khoảng thời gian ấy các em mới chỉ nhắn tin với nhau qua zalo nhưng chưa từng gặp mặt. Hiện tại em đã sẵn sàng gặp người ấy rồi nhưng người ấy lại lấy lí do là "chưa tự tin gặp em" để từ chối lời hẹn gặp mặt của em. Chị hiểu sự băn khoăn của em sau tình huống ấy.
Kể từ sau khi bạn trai nhắn tin từ chối lời hẹn gặp mặt của em, các em có tiếp tục nhắn tin qua lại hay bạn ấy có tiếp tục nhắn những tin tình cảm với em không? Theo em, ngoài lí do bạn ấy ngại, chưa tự tin gặp em thì bạn ấy có còn gặp những lí do khác không: ví dụ như xa quá bạn chưa tiện sắp xếp để gặp mặt được em. Và em có chắc là bạn ấy chưa tự tin gặp em là do ngoại hình của bạn hơi gầy hay bạn ấy chưa tự tin về điều khác: công việc của bạn ấy chưa ổn định, hoàn cảnh gi đình có sự khác biệt...Nhưng theo chị, dù lí do là gì đi chăng nữa, kể cả lí do bạn ấy tự ti về ngoại hình thì cũng không đến mức phải lấy đó để tránh gặp mặt em và nếu bạn ấy tự ti đến vậy thì làm sao có thể cưới nhanh như bạn ấy đã từng "đòi" được. Nếu các em xác định đến với nhau, thì những thứ đó cũng không phải là trở ngại đúng không em. Và nếu như vậy thì có nghĩa là bạn ấy định từ chối gặp mặt em đến bao giờ vì những điều đó đâu phải muốn thay đổi là thay đổi ngay được.
Cũng rất khó có thể khẳng định tình cảm của bạn ấy dành cho em ra sao vì các em cần phải gặp nhau trực tiếp và em là người trong cuộc thì em sẽ có cảm nhận rõ ràng nhất. Cũng đừng chỉ dựa vào một lần người ấy khất gặp mặt mà đánh giá luôn tình cảm người ta dành cho em như thế nào. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn hiểu rằng, ở độ tuổi của các em, khi xác định quen qua giới thiệu, dành thời gian để tìm hiểu nhau thì có nghĩa các em cũng đang cho nhau những cơ hội. Vì thế, em cứ tiếp tục trò chuyện và để xem bạn trai ấy có sự chủ động hẹn hò với em không. Và cũng là một cách để em không rơi vào thế bị động, em cũng có thể phân tích nếu như bạn ấy lấy đủ lí do để từ chối hẹn gặp mặt em. Chị tin rằng, với một cô gái 31 tuổi, em cũng sẽ biết cách nói chuyện để xác định rõ ràng được mối quan hệ này.
Chị chúc em sớm xác định được tình cảm của cả hai em ra sao và chúc em luôn hạnh phúc!