Sống thật hạnh phúc là lời đáp trả "ngọt ngào" sau chia tay!
Em xin chào cửa sổ tình yêu! Năm nay em 17 tuổi. Em có một số câu hỏi mong được giải đáp trong mối quan hệ của mình.
Em và em ấy quen nhau được 4 tháng nhưng cũng vừa chia tay cách đây không lâu. Em ấy là một người có khá nhiều mối q.h và đối xử rất tốt, quan tâm đến tất cả mọi người. Em ấy chưa làm điều gì có lỗi với em cả. Em ấy là người làm quen em trước và một khoảng thời gian sau em bắt đầu có tình cảm. Khi quen, em ấy rất tốt với em; nhưng vài hôm trước, giữa tụi em có chút bất đồng quan điểm và cũng là lúc em ấy nói với em rằng em ấy mệt mỏi và muốn xem xét lại mối quan hệ này. Em hỏi lý do tại sao thì em ấy chỉ nói là em muốn tốt cho em, ở bên em cứ làm em buồn thì xa em, em sẽ vui hơn.
Em nghĩ nếu như đã yêu nhau thì phải cùng nhau cố gắng chứ không phải để em rời xa như vậy. Hiện tại, em và em ấy học cùng lớp, lúc trước em ấy luôn nhiệt tình nhưng bây giờ thì không ai nói với ai câu nào. Em vô tình nghe được có người hỏi em ấy tại sao lại chia tay em thì em ấy trả lời là với lý do rất vô lý là do em ấy thích nên em ấy chia tay. Sau chia tay, em nhìn thấy em ấy không buồn một chút nào cả; thậm chí còn rất vui vẻ và cố tình đùa giỡn trước mặt em. Em cảm thấy thất vọng lắm. Bây giờ em rất ghét bạn. Em cảm thấy bị tổn thương. Có phải điều bây giờ em nên làm là chăm sóc và yêu thương bản thân mình tốt hơn để cho em ấy thấy rằng không phải mọi chuyện kết thúc là em sẽ bi lụy và cần đến em ấy nữa!

Chào em.
Hiện tại em và em gái đã dừng lại nhưng em vẫn còn cảm thấy tổn thương rất nhiều và không biết mình phải làm sao để em ấy thấy rằng em không bi lụy khi chia tay em ấy. Chúng tôi sẽ cùng em chia sẻ vấn đề này.
Mối quan hệ của em với người bạn gái cũ đã kết thúc và em muốn thoát ra khỏi cảm xúc khó chịu nhưng em chưa thể làm được. Cho dù là em có muốn cả hai quay về bên nhau hay không thì có lẽ trong thâm tâm em muốn nhắc nhở bạn ấy biết rằng em là em không hề bi lụy khi chia tay, bạn ấy đã đánh mất em. Vì vậy, em có thể giữ khoảng cách với bạn ấy, thực hiện những thay đổi tích cực trong cuộc sống, và nắm bắt cơ hội cho những trải nghiệm mới lạ. Đã đến lúc em cần phải tự đổi mới bản thân đôi chút. Không phải là vì người yêu cũ của em hoặc vì bất kỳ một người nào khác mà là vì em. Bởi em xứng đáng nhận được sự khởi đầu mới mẻ. Bất kể điều gì em chọn, em nên cho phép bản thân có quyền thay đổi để trở nên tốt hơn con người ngày hôm qua của em, và thực hiện điều đó vì bản thân mình chứ không phải cho người nào khác. Hãy bước ra ngoài, xã giao và tận hưởng cuộc sống của mình. Hãy nắm bắt cơ hội này để tái kết nối với mọi người và với hoạt động đem lại niềm vui cho em. Đây cũng là cơ hội để khám phá hoạt động xã hội mới mà em muốn tìm hiểu. Đừng quên việc cố gắng trong học tập, đó sẽ là cách giúp em có một tương lai tốt đẹp hơn.
Hơn nữa dù là lý do gì khiến bạn ấy rời xa em đi chăng thì sau chia tay em cũng không nên trách cứ bạn ấy. Bởi tình cảm không thể tiếp tục thì dừng lại chúng ta hãy coi đó là chút kỉ niệm đẹp đầu đời. Thậm chí sau này khi hai em trưởng thành hơn, còn thương còn nhớ, còn muốn tiếp tục thì vẫn có thể đi tiếp với nhau. Chắc hẳn có điều gì đó lấp sau câu nói chia tay của cô ấy mà nếu em muốn tìm hiểu thì hãy một lần nói chuyện với cô ấy về vấn đề này. Còn nếu em cảm thấy không băn khoăn gì thì hãy để mọi thứ thuận tự nhiên, đừng quá gượng ép thể hiện bản thân, hãy thay đổi theo những điều mình thấy tốt cho mình em nhé. Hết yêu, vẫn có thể là những người bạn mà phải không em? Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi, em có thể nhẹ lòng hơn.
Chúc em mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc, học tập tốt.