Tha thứ nhưng liên tục chì chiết vì bị "phản bội" thì tình ta có bền lâu?
Chào chương trình ạ.
Chuyện là em vừa phát hiện ra bạn trai mình phản bội em trong thời gian hai đứa cãi vã rồi chia tay (cũng khoảng gần 1 tuần). Em có làm lớn chuyện lên thì anh ấy nói rằng vì anh ấy yếu lòng lúc đó, qua gặp họ chỉ để nói chuyện cho khuây khoả để giết thời gian vì lúc quen em, em có công nhận em đòi hỏi ích kỉ làm anh ấy stress nhiều và thời điểm chia tay anh ấy cũng làm ăn thua lỗ, thêm việc anh ấy là người sống nội tâm chuyện gì cũng để trong lòng, còn em thì nhiều khi cứ muốn mọi việc theo ý mình, kể cả việc anh đối xử với em ra sao và tụi em cũng có cãi vã nhiều lần về chuyện này rồi.
Khi em đinh ninh rằng hai người đã q.hệ với nhau thì anh ấy một mực khẳng định rằng mình chưa làm gì hết. Nhìn mắt anh ấy và cách anh ấy nói em cũng có tin một phần, anh ấy cũng thú nhận là đã qua nhà họ 5 lần và có hôn. Hôm em phát hiện ra chuyện đó thì em còn biết sau khi quay lại với em được hơn 1 tuần, anh ấy có qua đó 1 lần, và 1 lần nữa là hôm trước khi em phát hiện. Tối đó anh ấy có hẹn với em nhưng lại ngủ quên, trong lúc anh ấy qua đón em anh ấy có ghé nhà người kia để nói chuyện rõ ràng rằng anh ấy không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Em hỏi tại sao thì anh ấy bảo vì lúc ấy anh ấy biết anh ấy cần gì và muốn gì rồi, và anh ấy nhận ra anh ấy thương em nhiều, và cũng vì vậy mà anh ấy mới ngỏ lời quay lại với em. Lúc quay lại hai người vẫn có nói chuyện qua lại với nhau nhưng cũng chỉ những câu quan tâm có lẽ hơi ngọt ngào một chút. Nhưng mà giờ em thật sự rối quá. Bản thân em thì khá tin việc anh chưa đi quá giới hạn và em cũng thấy em chưa muốn chia tay. Nhưng tiếp tục thì em cứ bị ám ảnh và sợ không biết có lại xảy ra không. Em bắt anh cài định vị, đi chơi chụp hình cho em, chặn tin nhắn của người kia nhưng 2 người còn học chung 1 nhóm trong thời gian sắp tới nữa. Em không biết nên làm gì cho đúng hết.
Hôm nay em với anh có nói chuyện thì anh bảo anh quan tâm bù đắp cho em được nhưng nếu em cứ tiếp tục chì chiết mỗi câu anh nói với em, mỗi tin nhắn anh nói em đều lôi chuyện cũ ra để mỉa mai thì anh thấy rất mệt. Và còn nói rằng nếu em không bớt khó chịu đi 1 chút thì anh không chịu nổi và chắc sẽ muốn ngừng. Bây giờ em nên làm gì ạ? Có nên tha thứ hay không? Và nếu có thì em nên làm gì để anh ấy vui vẻ và muốn ở bên em.

Chào em gái.
Ghen tuông là gia vị của tình yêu. Đôi khi hơi ghen một chút sẽ khiến cho tình yêu trở nên thi vị hơn, nhưng nếu ghen thái quá thì nó sẽ khiến cho người trong cuộc cảm thấy ngột ngạt. Bởi bạn trai em đã có phút yếu lòng trong một khoảng thời gian em và bạn trai chia tay nên anh đã gặp gỡ người con gái khác. Ở góc độ nào đó anh ấy được quyền làm như vậy bới hai người đã chia tay nhau nên không thể nói người ấy phản bội em được. Nhưng sau đó, anh mới nhận ra em mới là tình yêu đích thực của anh và hai em đã quay trở lại bên nhau. Cũng chính vì thế mà em bắt đầu kiểm soát bạn trai, không tin tưởng vì sơ rằng sự việc ấy sẽ lặp lại, rồi thậm chí có những lời nói khiến cho bạn trai cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại em đang phân vân không biết có nên tha thứ cho bạn trai hay không nhưng chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cảm nhận thì em vẫn muốn tha thứ và mong muốn hai em sẽ vui vẻ, thương yêu nhau đúng không nào?
Trong khoảng thời gian yêu nhau, các em đã chia tay nhau bao nhiêu lần rồi hay đây là lần đầu tiên. Em có chia sẻ nguyên nhân các em chia tay nhau là bởi em có những đòi hỏi ích kỉ làm anh ấy stress, thích làm mọi việc theo ý mình. Và trong lúc bạn trai làm ăn không thuận lợi, em có phải là người bên cạnh sẻ chia, động viên cho người ấy không? Em à, mặc dù các em thương yêu nhau nhưng cũng cần thể hiện sự tôn trọng đối phương, tạo những phút giây thoải mái, vui vẻ khi ở bên nhau chứ không phải là gây cho nhau những ức chế, áp lực. Mặc dù chia tay nhau và có gặp gỡ người khác nhưng sau đó bạn trai đã nhận ra tình cảm bạn ấy dành cho em nhiều, vậy còn em thì sao, trong quãng thời gian đó em có nhận thấy bạn trai có vị trí đặc biệt trong cuộc sống của em không? Bởi nếu em nhận ra điều ấy thì chị tin rằng em sẽ trân trọng vô cùng việc hai em quay trở về bên nhau.
Ai cũng có những lúc mắc sai lầm nhưng người biết nhận ra lỗi sai và biết sửa sai thì đó là người đáng được trân trọng và chị cho rằng nếu em còn muốn tiếp tục với người ấy thì hãy thay đổi cách cư xử, đừng nhắc về những gì đã qua và sửa đổi những điều mà trước đây các em xảy ra cãi vã. Khi bạn trai đã “thú tội” với em thì có nghĩa người ta muốn thay đổi rồi và muốn chứng tỏ tình cảm dành cho em. Còn khi em cứ dằn vặt người ấy thì chắc chắn em đã biết kết quả đi theo chiều hướng như thế nào rồi bởi bạn trai cũng đã khẳng định là “sẽ muốn ngừng”. Khi họ mắc sai lầm thì bản thân họ đã xấu hổ lắm rồi và đương nhiên là họ cũng muốn sửa sai. Vậy tại sao em không cho người ấy cơ hội bằng cách để người ấy thoải mái tư tưởng và chứng minh tình cảm dành cho em, như thế cả hai em đều cảm thấy thoải mái. Còn khi em cứ đay nghiến vào những điều xảy ra thì tất nhiên cả trong lòng em cũng chẳng hề thoải mái một chút nào.
Các em đã quay trở về bên nhau, đó là một cơ hội không phải ai cũng có được. Vì thế hãy trân trọng điều đó nếu em thực sự muốn đồng hành cùng người ấy. Chị chúc em có những phút giây hạnh phúc khi ở bên nhau em nhé!