Thi cấp 3 xong rồi hãy tính chuyện yêu đương nha!
Em đang là học sinh lớp 9 và đang trong giai đoạn ôn thi cấp ba . Em đã có tình cảm với một người bạn, thật tốt khi bạn đó cũng thích em. Chúng em quen được gần 3 tháng thì phải nghỉ do dịch. Lúc đầu chúng em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Bởi vì đã quyết tâm thực hiện được mong muốn là sẽ thi đỗ cấp 3 nên em đã yêu cầu dừng lại mối quan hệ đó. Em biết là bạn ấy buồn nhưng mà em cũng không muốn bị ảnh hưởng. Liệu em có quá đáng hay chỉ biết suy nghĩ cho bản thân hay không?
Em có nên nói rõ với bạn ấy rằng em muốn tập trung vào học hành hay không? Khi bắt đầu mối quan hệ này, em cũng vui bởi bạn ấy hiền lành và quan tâm em. Nhưng em lại sợ rằng sẽ bị trêu đùa bởi trước đó bạn ấy quen khá nhiều người. Thời gian đầu chúng em có viết thư qua lại( buồn cười lắm phải không?Có thể nhiều người không tin nhưng đó là sự thật). Cũng hơn 1 tháng rồi chúng em không nói chuyện với nhau. Những ngày đầu em cảm thấy vô cùng chán nản, nói thật em cũng không muốn như vậy đâu, em cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp cho tương lai.
Liệu sau khi thi xong em và bạn ấy có thể quay lại không ??Hay là chúng em nên kết thúc bởi em và bạn ấy học khác trường. Em nghĩ khoảng cách như vậy thì cũng không thể quan tâm nhau hơn được ,chỉ nhắn tin thì cũng không đủ ....

Chào em gái. Chị rất ủng hộ quyết định của em đó là tạm gác chuyện tình cảm sang một bên và tập trung cho việc học. Em đã biết ưu tiên việc gì là quan trọng nhất trong thời điểm này. Tuy nhiên em vẫn cảm thấy lăn tăn ở trong lòng, không biết em làm như thế có đúng không và liệu rằng trong tương lai hai em có còn có cơ hội để đến với nhau hay không? Chị hiểu được những suy nghĩ trong lòng em lúc này.
Các em đang ở trong độ tuổi dậy thì, cảm xúc, tâm trạng thường bị hoàn cảnh chi phối. Có những chuyện vui thì sẽ khiến cho các em cảm thấy cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, yêu đời, yêu cuộc sống, nhưng có những chuyện buồn thì sẽ cảm thấy bế tắc, thậm chí mọi thứ trở nên u ám…bởi các em chưa đủ trưởng thành, chưa biết cách cân bằng cảm xúc, cân bằng cuộc sống. Em cứ thử hình dung xem, nếu như các em yêu nhau mà giận hờn thì liệu rằng lúc đó em có tập trung được cho việc học hay không? Chưa kể đến việc các em thường xuyên nhắn tin, gọi điện, viết thư…cho nhau, sẽ chiếm mất quỹ thời gian tương đối lớn.
Đây là thời gian nước rút mà các em cần tập trung vào việc ôn thi. Thi vào cấp 3 là một lựa chọn vô cùng quan trọng trong việc định hướng môn học sở trường của các em. Việc em quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này không chỉ tốt cho em mà còn tốt cho cả bạn trai đó nữa. Em đã dừng lại rất đúng để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa. Chị hiểu những ngày đầu các em không liên lạc em cảm thấy buồn bã nhưng cũng đã hơn một tháng trôi qua rồi, và chị tin rằng giờ em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi đúng không?
Cũng một thời gian rồi các em không liên lạc với nhau và em cũng không cần thiết phải liên hệ lại với bạn trai để nói rõ lí do đâu em ạ. Giờ mọi thứ cảm xúc trong em cũng nguôi ngoai rồi và có lẽ bạn trai cũng hiểu được mối quan hệ này đã dừng lại nên bạn ấy cũng không chủ động liên hệ với em. Vậy nên em cứ thoải mái, nhẹ nhõm mà tập trung cho việc học em nhé. Cứ dành thời gian học tập cho tốt, kể cả sau này học cấp 3 hãy coi những rung động đầu đời là những kỷ niệm thật đẹp. Khi nào các em thi đại học xong, hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng và trưởng thành, cảm xúc ổn định chín chắn hơn thì lúc đó mới là thời gian lí tưởng để tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm bền chặt.
Chị chúc em thi tốt và thực hiện được mọi ước mơ trong cuộc sống!