Thi xong là quãng "thời gian chết" giữa hai ta...
Em xin chào chương trình. Hôm nay em muốn chuyên mục tư vấn giúp em về chuyện tình yêu của em!
Em và người ấy quen nhau được 4 năm rồi tình cảm vẫn trọn vẹn nhưng em không hiểu sao dạo gần đây người ấy rất lạ. Từ hồi hai chúng em thi xong, người ấy lại không hỏi thăm gì đến em, cả một câu chúc mừng cũng không có. Người ấy cứ im lặng suốt từ hôm tụi em thi xong hết tới giờ, em biết người ấy vẫn còn yêu em, vẫn lo lắng cho em rất nhiều nhưng không hiểu tại sao người ấy lại im lặng. Nhiều lúc em nghĩ người ấy giấu em chuyện gì đó mà không muốn em lo lắng nên đã chọn cách im lặng.
Em buồn lắm khi phải lúc nào cũng đối mặt với sự im lặng của người ấy giờ em cũng không biết nên làm gì nữa. Em thật sự rất buồn và cảm thấy bất lực lắm chương trình ạ. Em mong chuyên mục tư vấn giúp em, em xin cảm ơn!

Em thân mến!
Em đang cảm thấy rất buồn khi người yêu tự dưng im lặng mà không nói với em lời nào, cũng không chia sẻ với em điều gì, thậm chí bạn ấy cũng không hỏi thăm lúc em thi khiến em có phần lo lắng. Việc này khiến em chưa bối rồi chưa biết phải làm sao? Chương trình xin được chia sẻ với em điều này.
Trước những băn khoăn của mình, em đã nói chuyện với bạn ấy chưa? Có thể như những gì em suy đoán, có một sự việc nào đó đã xảy ra mà bạn ấy không muốn cho em biết vì lo lắng. Khi yêu, ai cũng muốn mình được bạn trai quan tâm, thể hiện tình cảm với mình. Hơn nữa, bởi tình cảm xuất phát từ sự chân thành và lo lắng cho bạn ấy nên em mới có cảm thấy buồn và bất lực như vậy khi không thể chia sẻ tâm sự cùng người mình yêu. Em có thể cân nhắc việc chủ động tìm gặp và nói chuyện với bạn trai để giải đáp những khúc mắc của mình, để hiểu bạn ấy hơn và cũng là dịp em thể hiện tình cảm với người mình yêu. Ngoài ra em cũng có thể tìm hiểu qua những người bạn chung, một người bạn thân của bạn ấy..Khi đã có câu trả lời rồi thì em cũng có kế hoạch trong chuyện tình cảm này.
Tuy nhiên, tình huống không mong xảy ra nếu người yêu thay đổi, có lẽ em cũng nên chuẩn bị tâm lý. Bởi có thể, khi em đang có ki thi, bạn ấy đã có sự thay đổi tình cảm hoặc có ý định chia tay nhưng vì không muốn em buồn hay phân tâm nên đã chọn cách im lặng đợi sau khi thi xong sẽ cho em biết. Nếu em tin tưởng vào tình cảm của cả 2 dành cho nhau, hãy mạnh dạn gặp và nói chuyện với bạn ấy em nhé.
Chúc em học tập tốt và nhiều niềm vui!