Tình yêu chỉ còn sóng gió vì sự phản bội của cả hai dành cho nhau.
Em quen bạn gái đã được 5 năm dạo này xẩy ra nhiều chuyện lúc được 1 năm em đã có lỗi với người yêu em 1 lần và phải chịu ray rứt đến bây giờ. Và đôi khi em còn đối sử tệ với cô ấy nhưng cô ấy biết em yêu cô ấy nhiều lắm dành hết tất cả cho cô ấy nhưng lúc được 3 năm cô ấy chán nản tình yêu của em trước đó cũng vậy không biết tại sao cô ấy cứ muốn chọc em điên lên dù cô ấy bị chửi.
Em thật yếu đuối cuối cùng cô ấy đã phản bội em rất nhiều lần. Cuộc cống của 2 đứa trở nên sóng gió không còn vui vẻ, đay nghiến nhau suốt ngày bây giờ em lại phát hiện cô ấy phản bội em rất ghê gớm và còn coi như không có chuyện gì xẩy ra.
Tinh thần của em đang rất mệt mỏi xẩy ra nhiều chuyện làm em rất sốc em cảm thấy mệt mỏi quá, em nên làm gì đây em cảm thấy tự ti và mặc cảm quá. Có thể chỉ cho em cách giải quyết được không ạ

Em trai thân mến!
Hai em yêu nhau cũng đã được một thời gian dài và cũng có biết bao sóng gió xảy ra. Dù khẳng định là yêu thương nhau hết lòng nhưng những lỗi lầm, đau khổ đôi bên gây ra cho nhau không nhỏ. Hiện tại chuỗi ngày sống bên nhau yêu thương thì ít mà giận hờn, đay nghiến nhau thì nhiều.
Đành rằng hai em đã từng rất yêu thương nhau. Nhưng lại không thể vì yêu mà tha thứ, bỏ qua lỗi lầm và cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Tôi không biết việc em nói em đã từng có lỗi với cô ấy là nỗi như thế nào và vì đâu mà em đối xử tệ với cô ấy. Có thể em đã ăn năn về những lỗi lầm mình gây ra và cô ấy vẫn cứ yêu em tha thiết nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Tình yêu không còn bền chặt khi tình cảm đôi bên dành cho nhau nhạt dần, thiếu đi sự tôn trọng, quan tâm và thủy chung. Như em nói “Em thật yếu đuối cuối cùng cô ấy đã phản bội em rất nhiều lần” và lần này “phát hiện cô ấy phản bội em rất ghê gớm và còn coi như không có chuyện gì xẩy ra”. Khi đôi bên không thể bỏ qua lỗi lầm cho nhau, không thể bỏ bớt cái tôi cá nhân để chung tay nuôi dưỡng tình yêu và hướng tới hôn nhân hạnh phúc, khi đó tình yêu đã không thực sự đạt được mục đích nữa rồi.
Trong thư em không nói nhiều về hoàn cảnh, diễn tiến tình yêu của hai người nên tôi chưa hiểu sâu sắc về em. Và tôi đang không biết em yếu đuối, tự ti, mặc cảm vì điều gì. Vì lỗi lầm em đã gây ra trước đó, vì những hạn chế, yếu kém của bản thân...Nhưng tôi thiết nghĩ em hãy cứ cố gắng làm hết những gì có thể, tự bản thân em không cảm thấy hổ thẹn với mình và mọi người là được. Con người ai mà không mắc sai lầm một lần và cô ấy cũng đã từng phản bội em đó thôi. Vậy nên em chớ nên dằn vặt, buồn rầu mà thay vào đó hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực lên. Em hãy mạnh mẽ, thẳn thắn nói chuyện với cô ấy về vấn đề tình cảm. Nếu muốn tiếp tục yêu thương thì cần phải biết chấp nhận con người của nhau và cùng nhau nhìn về một hướng, cùng hoàn thiện, phát triển bản thân và hơn hết nếu đã xác định tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm thì phải tha thứ một cách tuyệt đối, không để ám ảnh quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Có như vậy sóng gió mới qua đi và bình yêu mới xuất hiện được trong tình yêu giữa hai em.
Long tham của con người là vô tận. Cô ấy không thỏa mãn với những gì em đã có và muốn tìm tới một chân trời mới hơn, rộng mở hơn thì em hãy để cô ấy đi. Giống như gương đã vỡ thì không nên cố chấp nhặt lại, có hàn gắn thì cũng sẽ để lại những vết rạn và những người trong cuộc không thể hạnh phúc được. Và khi tình yêu chỉ còn lại là đau khổ, mệt mỏi, ám ảnh bởi chuyện phản bội lẫn nhau vì cảm thấy người kia không đủ mạnh mẽ, đủ tin yêu để đem lại hạnh phúc cho nhau thì nên giải thoát cho nhau. Tình yêu và cô ấy đã không phải là của ngày xưa nữa rồi. Em đừng cố chấp giữ yêu thương đã vỡ vụn để rồi đau khổ. Hãy cân bằng cảm xúc của bản thân, cần bằng các mối quan hệ thì em sẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện dù đó là những chuyện mình không thực sự mong muốn xẩy ra.
Chúc em luôn vui!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.