Tình yêu “đã chết” thì có cơ hội "sống lại"?
Em năm nay 20 tuổi, vừa chia tay bạn gái, là bạn chủ động chia tay em. Đã 3 tháng trôi qua em vẫn chưa quên được và còn yêu bạn rất nhiều. Dù trong thời gian đầu em đã níu kéo rất nhiều nhưng bạn vẫn ra đi và quên đi lời hứa sẽ ở bên nhau tới sau này. Lỗi sai nằm ở em, em không đủ bảo vệ, không đủ vì bạn ấy mà thay đổi. Em để mọi thứ tự nhiên để quên nhưng vẫn không được. Mỗi lần định nhắn tin hỏi thăm đều sợ nhận lại "Chúng ta đã xa nhau rồi mà?" như bao lần nên thôi.
Em và bạn còn học chung, nếu đã không quên được thì có thể cố gắng thay đổi và chờ đợi thời gian sửa sai để theo đuổi lại bạn đó không ạ? Bạn nói đã quên hết tình cảm với em; nhưng em vẫn mong cho bản thân cơ hội, em lười bắt đầu tình cảm với người khác. Em nghĩ trong đầu nếu bạn đó yêu ai khác em sẽ từ bỏ, còn chưa thì vẫn cố tiếp tục mong 1 ngày nào đó được theo đuổi lại.
Bạn ấy nói không có khái niệm quen lại người yêu cũ sau những gì đổ vỡ thì em có thể tiếp tục không ạ? Em có thể cất bạn vào đâu đó trong tim và cố gắng cho bản thân cơ hội rồi tìm lại tình yêu đó được không ạ? Khi một tình cảm đã chết thì có cơ hội hàn gắn không ạ?

Thân chảo em!
Chắc hẳn trải qua những đổ vỡ trong tình yêu là điều không ai mong muốn, khi tình cảm trao đi đã chân thành thì chuyện tan vỡ là điều bất kì ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Hiện tại em và bạn gái đã chia tay được 3 tháng nhưng em vẫn mong chờ, nuôi hy vọng một ngày cô ấy lại muốn quay về bên em. Em băn khoăn không biết có nên tiếp tục chờ đợi không, bởi sau không ít lần em mong muốn hàn gắn nhưng cô ấy không chấp nhận. Chúng tôi hiểu được những khát khao và cả những trăn trở nơi em và tình yêu này.
Em cần thực sự xác định lại là lý do dẫn đến chuyện hai em dừng lại là gì và liệu có thể thay đổi được không cũng như có thể lặp lại trong tương lai? Vì trong tình yêu có những lý do chia tay mà có thể hàn gắn, còn có những lý do thì khó có thể quay về. Vì vậy, nếu mong muốn quay lại thì chắc hẳn sẽ không chỉ là ngỏ ý quay về mà đôi khi sẽ là việc em chinh phục, “cưa cẩm” lại cô ấy lại từ đầu.
Hai em còn đi học cùng nhau, vẫn nói chuyện cùng nhau, đó là một cơ hội tốt để em tiếp tục quan tâm chăm sóc cô ấy. Không chỉ riêng với tư cách là người yêu thì em mới quan tâm cô ấy, hãy để cho cô ấy thấy được tình cảm chân thành từ phía em và sự cho đi không cần đáp trả. Nếu như cô ấy còn yêu em, chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ một người chân thành, quan tâm, sửa sai và cố gắng kiên trì như vậy đâu. Khi đó, nếu sự cố gắng của em thu lại được “quả ngọt” thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Tuy nhiên, trong trường hợp tình yêu của em dành cho cô ấy nhiều như vậy vẫn không thể làm cô ấy một lần nữa rung động thì chắc hẳn khi đó em từ bỏ vẫn chưa quá muộn. Biết đâu đến lúc đấy bản thân em cũng cảm thấy từ bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn vì mình đã cố gắng hết khả năng, không còn gì để cảm thấy hối tiếc nữa. Nếu khi em đã cố gắng bằng mọi cách và bằng tất cả khả năng của mình nhưng đối phương vẫn không mong muốn quay lại thì em cũng nên chấp nhận quyết định của đối phương. Tình yêu cần xuất phát từ cả hai phía vì thế em không thể nào mà cứ mãi chạy theo một người đã hết cảm xúc với mình được. Hy vọng từ những chia sẻ của chúng tôi, em có thể quyết định được tình cảm của mình và hành động theo nó để không còn cảm thấy chênh vênh nữa, em nhé.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!