Tình yêu nhạt dần sau những lần chia tay
Em xin chào cửa sổ tình yêu ạ ! Em và cô ấy đã yêu nhau được 4 năm, trong khoảng thời gian ấy cũng có những kỷ niệm đẹp và những kỷ niệm k hay. Ngày xưa e là 1 đứa ham chơi, có lần vì ham chơi mà bỏ cô ấy ở nhà để đi chơi với đám bạn, rồi những lần cãi vã e đã hành xử như 1 gã tồi là chửi mày tao và tát cô ấy. Thật sự giờ nhắc lại em cảm thấy rất xấu hổ. Và từ đó cô ấy học cách mạnh mẽ giấu đi nước mắt, còn em thì là 1 gã nhu nhược và yếu đuối. Cách đây 1 năm cô ấy nói cô ấy mệt mỏi vì gia đình cô ấy k cho chúng em đến với nhau, nên chúng em cứ chia tay , rồi sau đó em vẫn theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý quay lại. Rồi thấm thoát lại qua năm nay, trước sức ép của gia đình cô ấy đã dứt khoác với em, em rất đau khổ. Cô ấy nói trừ những lỗi lầm năm xưa của em, còn lại em đều đối xử tốt với cô ấy. Sau lần chia tay em mới biết rằng em yêu cô ấy nhiều như thế nào, em bắt đầu thay đổi, sống tích cực hơn. Đã đi làm mặc dù lương không cao, không tụ tập bạn bè hay hút thuốc nhậu nhẹt như trước nữa. Nhưng dường như tình yêu của chúng em cứ nhạt dần theo những lần chia tay. Và bây giờ cô ấy nói cô ấy đã lỡ dao động với 1 người cũng là người quen biết của em qua những cuộc nói chuyện online, vì người ấy mạnh mẽ hơn em. Cô ấy nói cũng muốn cho em cơ hội. vì cô ấy cũng còn tình cảm và tình nghĩa với em Nên đang tự giải quyết chuyện dao động này. Nếu như cô ấy không thắng được sự dao động đó thì cô ấy sẽ bỏ cuộc với em, xin cho em 1 lời khuyên phải làm như thế nào ạ? Vì những lỗi lầm ngày xưa mà giờ ngày nào e cũng tự dằn vặt chính mình.

Chào em!
Em không nên quá dằn vặt về quá khứ vì nó đã qua rồi không thể quay lại được. Con người không ai là không mắc sai lầm cả. Quan trọng là sau đó họ có nhận ra sai lầm mà sửa sai hay không mà thôi. Thật mừng là vượt qua bao sai lầm và sóng gió của chuyện tình cảm em đã nhận thức được cái sai và đã tu chí cũng như nhận thức được cô ấy quan trọng với em như thế nào.
Đúng là khi một người con gái thường mạnh mẽ hơn, lý trí hơn sau khi bị tổn thương trong tình yêu. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không còn quá dựa dẫm và tình cảm họ dành cho người kia thực sự không được như trước nữa. “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”, vì thế để lấy lại được niềm tin và tình cảm của cô ấy như trước thì em cần phải thay đổi bản thân. Em đã bỏ được những tật xấu như: tụ tập, hút thuốc và nhậu nhẹt rồi. Tiếp theo đó em cần phải xem xét lại tính cách của mình hãy chín chắn hơn, bớt nôn nóng, hành động phải suy nghĩ trước sau. Đàn ông rất cần sự nghiệp vững vàng thế nên em cũng nên xem xét hướng làm ăn để đảm bảo lo cho cuộc sống gia đình về sau.
Bên cạnh công cuộc “cải cách” lại bản thân em nên tìm hiểu lý do nhà cô ấy phản đối mối quan hệ của hai em. Khi biết được lý do đó là gì rồi thì em nên hành động để xóa bỏ những suy nghĩ, những định kiến đó. Đây là công đoạn tiêu hao "năng lực" và rất cần sự kiên trì, tích cực của em. Cô ấy dao động vì người kia bởi nét mạnh mẽ ở họ thì em cũng thấy đấy là một nét tính cách em cần sửa đổi. Mối quan hệ của cô ấy với người đó mới chỉ là trên mạng thôi, mà trên mạng thì chưa thể lột tả hết bản chất con người của nhau em ạ. Em có lợi thế vì cô ấy có tình cảm với em từ trước, sự thay đổi tích cực của em cùng với sự quan tâm yêu thương cô ấy lúc này sẽ giúp em kéo cô ấy về phía em. Khi mọi dự định của em thành công thì cơ hội tái hợp của hai em là tất yếu.
Ngược lại nếu cô ấy không còn thiết tha gắn bó, yêu thương em nữa thì em cũng nên tìm cho mình cơ hội khác. Bởi tình yêu luôn gắn liền với cảm xúc mà cảm xúc thì có thể thay đổ iĐừng vì thất vọng mà lại có những phản ứng tiêu cực vì những cố gắng của mình không được đáp lại gì. Bởi sự thay đổi tích cực đó trước tiên là tốt cho bản thân em, gia đình và tương lai cho mối quan hệ yêu đương, hôn nhân sau này em ạ.
Chúc yêu thương sớm quay về với em!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!