Trai tân yêu người mẹ đơn thân có tương lai không?
Xin chào ban tư vấn cửa sổ tình yêu! Mình có 1 chuyện mà hiện giờ mình cũng đang phải suy nghĩ và không biết phải làm như thế nào nữa nên nhờ chương trình tư vấn giúp mình với.
Chuyện là mình có quen với 1 người con gái mà người con gái đó giờ là một người mẹ đơn thân. Chúng mình cũng đã có 1 thời gian yêu nhau trước khi dừng lại và sau đó cô ấy đi lấy chồng, nhưng lúc đó cũng chỉ được 1 thời gian rồi 2 đứa chia tay. Mọi chuyên cứ thế trôi đi rồi đến khoảng gân một năm trước mình lại tình cờ gặp lại người con gái đó và rồi tình cũ không rủ cũng đến mình và cô ấy lại tiếp tục cái mối quan hệ đó. Con gái cô ấy giờ cũng được gần 2 tuổi rồi.
Có hay không nên tiếp tục mối quan hệ đó và chắc chắn 1 điều là nếu muốn tiến xa hơn cái đích ban đầu thì rất khó khăn, về phía gia đinh mình chắc chắn sẽ phản đối. Về phần mình thì mình cũng có tình cảm với cô ấy. Mình năm nay 28 tuổi rồi còn cô ấy thì 25 tuổi giờ mình phải làm như thế nào, mong các bạn cho mình lời khuyên nhé.

Chào em!
Đã từng gặp gỡ, yêu thương nhưng rồi mỗi người một hướng và rồi tình cũ không rủ cũng đến. Cuộc sống và hoàn cảnh đã thay đổi sau một thời gian xa cách và bây giờ cô ấy đã là một bà mẹ đơn thân của bé gái 2 tuổi. Thực là để tình yêu đi đến hôn nhân với một cô gái không bị vướng mắc điều gì còn gặp khó khăn nay còn khó hơn khi cô gái em lựa chọn đã vướng bận con cái. Bố mẹ có khó dễ với em về lựa chọn người yêu hay lựa chọn bạn đời của mình cũng chỉ vì muốn em hạnh phúc mà thôi.
Khi bắt đầu lại với cô ấy em đã dự đoán được một điều rằng “chắc chắn 1 điều là nếu muốn tiến xa hơn cái đích ban đầu thì rất khó khăn, về phía gia đinh mình chắc chắn sẽ phản đối”. Có hai vấn đề ở đây mà em cần phải cân nhắc thật kĩ. Trước tiên là việc hai em đã từng yêu thương nhau khi cô ây còn chưa vướng bận điều gì nhưng lại chia tay, đường ai nấy đi. Vậy lý do gì khiến tình yêu của hai em tan vỡ. Nguyên nhân đó có còn tồn tại đến thời điểm này hay không. Em có chắc chắn cả hai sẽ cùng vượt qua khó khăn này để xác định hôn nhân bền lâu với nhau được không. Hay chỉ là nhất thời thương cảm cho hoàn cảnh của nhau nên vậy. Đó là khó khăn tồn tại từ trước đó. Còn bây giờ em có đang yêu cô ấy thật lòng, em có thể vị tha cho những gì xảy ra trong quá khứ của cô ấy không. Em có thể yêu thương con cô ấy như chính con đẻ của mình được không. Cô ấy có vương bận gì với cha ruột của đứa bé không. Hãy giải quyết những vấn đề tồn đọng ở phía em trước khi quyết định thuyết phục bố mẹ em.
Tiếp theo nữa là về phía bố mẹ, em có thực sự vững lòng tin yêu với cô ấy thì em mới có thể mạnh mẽ thuyết phục bố mẹ được. Em cần công khai mối quan hệ của mình với bố mẹ, thành thật với bố mẹ về hoàn cảnh của cô ấy. Có thể em sẽ phải đấu tranh với những lý lẽ, lập luận của bố mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Em cần phải lắng nghe bố mẹ để biết bố mẹ suy nghĩ như thế nào, vì sao không chấp nhận mối quan hệ của em với cô ấy. Lựa lời thuyết phục bố mẹ, cho bố mẹ thấy tình yêu chân thành của mình dành cho cô ấy, khéo léo để bố mẹ thấy những ưu điểm của cô ấy. Kiên trì thuyết phục bố mẹ và cho bố mẹ thời gian chấp nhận. Đây sẽ là khoảng thời gian mà hai em cần phải cố gắng động viên, chia sẻ và sát cánh bên nhau cùng vượt qua. Hơn bao giờ hết em cần phải có sự nghiệp, công việc ổn định và hoàn toàn có thể lo lắng cho bản thân, có bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để tự cuộc sống. Và cũng khẳng định việc chịu toàn bộ trách nhiệm cho được đời mình dù mọi chuyện có tốt đẹp hay không em ạ.
Yêu và cưới một cô gái từng có gia đình và đang làm mẹ thì em cần nhiều hơn sự mạnh mẽ, sự hi sinh và lòng bao dung em ạ. Em hãy cân nhắc hai vấn đề đó và tình cảm của bản thân để quyết định hướng đi cho mình em nhé. Nếu như thấy khả năng thành công không cao sau nỗ lực cố gắng thuyết phục bố mẹ thì em có thể tự quyết định hạnh phúc cho cuộc đời mình hoặc không thì nên dứt khoát mọi chuyện để không làm tổn thương và làm lỡ cơ hội tìm được hạnh phúc thực sự đối với mỗi người.
Chúc em mọi điều tốt lành!