Trong 5 năm yêu tôi, em rất hay “cảm nắng” những chàng trai khác!
Hiện nay em đã 30 tuổi. Em quen một bạn gái được 5 năm. Em yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng yêu em, tình cảm cũng tốt. Chỉ có điều cô ấy rất hay bị cảm nắng bởi chàng trai khác. Mỗi lần như vậy, chúng em lại cãi nhau, chia tay. Nhưng sau đó thì bạn ấy lại hối hận, em nhận thấy mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều nên không thể thiếu cô ấy được. Nhìn cô ấy hối hận, sống khắc khổ em lại chịu không được, thế là em lại tha thứ. Và đến nay thì cô ấy lại như vậy tiếp, cô ấy nói dối em để đi chơi với người khác. Em đã quyết định chia tay. Em có làm quen 1 cô gái khác. Cô gái này rất tốt, cũng có cảm tình với em; nhưng vì vẫn còn tình cảm cũ nên em chưa ngỏ lời với cô gái mới. Tuy nhiên, bây giờ thì em càng nhận ra em vẫn thương bạn gái cũ rất nhiều. Em chỉ thật sự vui và hạnh phúc khi đi bên cạnh cô ấy. Cô ấy giờ đã hối hận, lao vào làm việc ngày đêm để có thể quên em. Nhìn cảnh đó, em lại chịu không được. Bây giờ em phải làm sao? Chuyên gia tư vấn ơi, hãy cho em 1 lời khuyên.

Thân chào em!
Em đang cảm thấy băn khoăn, trăn trở về tình cảm của mình khi em và người yêu cũ đã yêu nhau trong thời gian khá dài nhưng vì những lần “say nắng” của cô ấy mà hai em đã chia tay không ít lần. Hiện tại, hai em đã chia tay và em có quen một cô gái khác nhưng vẫn nhớ thương về người cũ. Trong khi người cũ đang lao đầu vào công việc để quên em. Chắc hẳn em đang rối bời lắm đúng không? Chúng tôi sẽ cùng em trao đổi về vấn đề này em nhé!
Tình cảm đôi khi không thể đi kèm cùng với lý trí, thế nên dù biết rằng sẽ đau nhưng người ta vẫn chẳng thể quên được. Có những người biết chẳng thể đi cùng mãi nhưng lại không nguôi thương nhớ và mong muốn quay về. Có một người luôn khiến ta tươi cười hạnh phúc, nhưng lại làm ta không ít lần cay khóe mắt. Chắc hẳn, nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh của em cũng sẽ chênh vênh như em lúc này. Với thời điểm hiện tại, khi em chưa thể xác định rõ tình cảm của bản thân thì đừng vội quyết định một điều gì cả. Nếu em chưa xác định được em có yêu cô bạn mới quen này hay không thì em cũng không nên quá thân tình khiến đối phương có tình cảm nhiều với em. Vì nếu khi em nhận thấy em không yêu cô ấy thì em đã làm tổn thương một người con gái tốt rồi. Còn với người yêu cũ thì chắc hẳn tình cảm 5 năm làm sao nói quên là quên ngay được, có phải ta mất trí nhớ đâu mà quên nhanh chóng như thế đúng không em?
Nếu có thể thì em hãy cho bản thân thêm thời gian để nhìn nhận tình cảm của chính mình, khi em có câu trả lời rõ ràng là em yêu ai chân thành thì khi đó hãy hành động vì tình yêu của mình. Đừng lo sợ rằng người cũ khi cô đơn sẽ tìm đến một chàng trai nào khác. Vì nếu cô ấy dễ dàng chao đảo như thế thì kể cả khi hai em có quay lại, cô ấy cũng sẽ lại tiếp tục “cảm nắng” không ít người nữa. Nếu yêu nhau đã khó khăn, mệt mỏi như vậy thì đi đến hôn nhân liệu có hạnh phúc? Bên cạnh đó, em có thể dãn mối quan hệ với cô gái mới, đừng “gây” cho họ nhiều ảo tưởng vì tình cảm này, nếu em không chắc chắn mình có thể đáp lại. Khi đó cả hai em vẫn có thể làm bạn bè thân thiết bình thường.
Trong khoảng thời gian này, em hãy dành thời gian thảnh thơi đầu óc thoải mái, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, những mối quan hệ khác. Em cần xác định thời gian mình có câu trả lời cho chính mình cụ thể ra là khoảng bao lâu. Khi đó, em yêu thương ai, nhớ ai và mong muốn bên ai thì hãy cho tình yêu của mình thêm một cơ hội. Nếu quay lại với người cũ thì hãy làm sao để cả hai cùng thay đổi để giữ gìn được tình yêu của mình. Đưa ra giới hạn cho đối phương và bản thân em, nếu cô ấy một lần lặp lại thì chắc hẳn đây chưa hẳn là người phù hợp để đi đến hôn nhân sau này. Còn nếu em thấy nhớ thương, yêu cô gái mới quen thì hãy dành tình yêu thương cho cô ấy, cô ấy sẽ là người lấp đầy, xoa dịu những tổn thương mà người cũ gây ra cho em.
Chúc em sức khỏe, hạnh phúc.