Từ chối tình yêu để học hành, cháu có sai không?
Cháu năm nay học lớp 12, là năm cuối cấp. Nhưng có một chuyện tình cảm làm cháu rất buồn, khiến cháu bị phân tán tư tưởng. Có một cô gái đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cô ấy luôn động viên, an ủi cháu trong lúc cháu gặp khó khăn. Chắc cô ấy và cháu luôn thích nhau, luôn hướng về nhau. Thật sự cháu rất thích cô ấy nhưng cháu không dám nói vì cháu thuộc dạng nhát gái. Cô ấy ngỏ lời yêu cháu trước. Cháu thật tệ phải không cô chú. Cháu là con trai mà lời yêu cũng bắt cô ấy nói trước. Nhưng cháu thật ích kỷ, cháu đã chọn học tập chứ không chọn tình cảm của cô ấy. Chúng cháu đã khóc rất nhiều cô chú ạ. Cháu đã hứa với cô ấy khi nào cháu đỗ đại học, cháu sẽ một lòng đi tỏ tình với cô ấy. Nhưng hôm qua cô ấy gọi điện cho cháu, cô ấy bảo rằng cô ấy đã nhận lời một đứa bạn cháu. Cháu nín lòng, nói chúc phúc cho cô ấy. Cô ấy trách cháu đã quá vô tình. Thưa cô chú, cháu làm vậy là đúng hay sao? Giờ cháu rất buồn và bối rồi, mong nhận được lời khuyên của cô chú.
Chào cháu!
Tạm thời cháu đừng nghĩ đến chuyện tình cảm mà hãy cố gắng học để vượt qua kỳ thi đại học khắc nghiệt sắp tới đã. Khi nào cháu đỗ đại học xong thì hãy bày tỏ tình cảm với cô ấy. Nếu thực sự cô gái đó yêu cháu thì cô ấy sẽ quay về bên cháu. Tuy nhiên, cô muốn nói với cháu điều này, đó là cháu không sai khi chọn việc học tập thay vì chọn yêu đương. Trong thời gian này, học tập và thi cử là quan trọng nhất với lứa tuổi của cháu. Nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp, cháu và cô ấy đều phải cố gắng học cho tốt để có một nghề trong tay.
Thực ra, cô nghĩ rằng bạn gái cháu chưa thực sự yêu hay chính xác là các cháu chưa biết thế nào là yêu vì vậy mà mới nghe cháu từ chối, cô ấy đã nhận lời yêu người khác. Đáng lẽ cô ấy có thể kiên nhẫn chờ sau khi cháu vượt qua kỳ thi này đã rồi hai người mới tình chuyện yêu và cả hai tính xem cùng cố gắng để có một cuộc sống chung trong tương lai như thế nào. Cái gì cũng cần phải đúng thời điểm cháu ạ. Cháu không chọn cô ấy lúc này là điều dễ hiểu thôi.
Có lẽ cháu đã khiến bạn gái cháu cảm thấy rằng cháu không yêu cô ấy nên mới viện cớ học hành. Nếu cháu yêu cô ấy, hãy mạnh dạn nói cho cô ấy hiểu tình cảm của cháu còn quyết định ra sao là quyền của cô ấy. Cô chỉ mong rằng nếu các cháu quyết định đến với nhau thì vẫn không được quên nhiệm vụ trên hết là cả hai học thật tốt, dùng tình yêu là động lực để cả hai vượt qua khó khăn và hướng tới tương lai tốt đẹp. Các cháu yêu nhau là học cách chia sẻ, hy sinh và vượt qua thử thách cùng nhau, động viên nhau mỗi ngày chứ không phải chỉ có hoa hồng, chocola hay xem những bộ phim lãng mạn thôi đâu cháu nhé.
Cô chúc cháu năm này đậu đại học và giữ được tình yêu trong sáng của mình!
Bạn được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình “Cửa sổ tình yêu”- 19006802