Tự tay chuẩn bị sinh nhật cho bạn gái và nhận được "món quà" bất ngờ...
Em xin chào chuyên gia ạ.
Hôm sinh nhật bạn gái em, em đã lên kế hoạch chuẩn bị rất nhiều thứ để rồi đến hôm chính thức cô ấy cho em một bất ngờ đó là sự xuất hiện của người yêu trước. Em rất khó xử sau một tuần em nói chuyện với anh ta và anh ta cũng tâm sự hết em mới hiểu vấn đề là hai người họ đã có một tình yêu sâu đậm. Lý do họ xa cách nhau khoảng 3 tháng không liên lạc là cãi nhau và hôm sinh nhật, cô ấy gọi anh ta tới. Nên em và anh ta không hề biết về sự có mặt của nhau nên về sau có chút cảm thông.
Chuyên gia có thể cho em biết cô ấy suy nghĩ gì tại sao làm thế và rốt cuộc cô ấy có tham lam quá không?
Em xin cảm ơn liệu em có nên tiếp tục không ?

Chào em!
Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình tới chương trình, tôi đã hiểu phần nào câu chuyện của em. Nhưng qua thư em gửi về cho chương trình khá ngắn ngọn nên còn nhiều điều tôi thực sự băn khoăn về tình cảm của em với người yêu của mình. Nên nếu có lần sau gửi thư về chương trình, hy vọng em chia sẻ mở lòng mình ra với ban biên tập chương trình em nhé!
Sau khi đọc thư em, tôi hiểu và thông cảm cho em khi trong ngày sinh nhật bạn gái thì lại gặp được người yêu cũ của cô ấy. Sau đó em có nói chuyện với người yêu cũ của cô ấy và nhận thấy sự cảm thông với cậu ấy. Điều đó làm em thực sự đắn đo không biết liệu bản thân người yêu của em, cô ấy có tham lam quá hay không? Em ạ! Những điều tôi băn khoăn mà có thể thì lần sau em nên chia sẻ kĩ hơn như: năm nay hai em bao nhiêu tuổi? Hai em quen nhau bao lâu và yêu nhau bao lâu rồi? Tình yêu của hai em có đủ chân thành và đủ hiểu hết về nhau hay không? Cô ấy yêu em có trùng với thời gian yêu người cũ hay không? Vì không biết chắc chắn tình cảm của cô ấy ra sao nên không ai chắc được rằng cô ấy có tham lam hay không? Nếu như cô ấy không yêu cả hai người cùng một lúc thì có thể việc nghĩ cô ấy tham lam là không hẳn. Tuy nhiên việc cô ấy chia tay với người yêu cũ chưa lâu mà có thể đã yêu em thì biết đâu được chính bản thân cô ấy có thể chưa quên người cũ nhưng đã “trót” có tình cảm với em. Dù sao đi nữa thì có thể bản thân cả hai đã quá vội vàng trong chuyện tình cảm chăng?
Sau khi có chuyện người yêu cũ của cô đến sinh nhật hôm đó thì em đã nói chuyện thực sự nghiêm túc chân thành với người yêu của em hay chưa? Việc em nghi ngờ, lo lắng ra sao thì em nên chia sẻ với cô ấy xem tình cảm của cô ấy ra sao và có muốn tiếp tục với em hay không? Hơn nữa em cũng nên cân nhắc tình cảm của mình xem xét bản thân mình có thực sự yêu đối phương nhiều để bỏ qua chuyện này không? Điều đó sẽ quyết định được tình cảm và niềm tin của hai em với nhau đến đâu để có thể biết rằng cả hai nên làm gì, tiếp tục hay từ bỏ tình cảm của mình. Vì vậy em có thể sau khi nói chuyện với người yêu của mình rồi đưa ra quyết định cho tình yêu của hai em.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!