Tự ti vì bản thân không phải là hình mẫu lí tưởng của bạn gái
Em chào chương trình ạ. Em quen bạn gái được 2 tháng. Em yêu bạn em rất nhiều. Bạn nói thích người kiểu lạnh lùng. Em nghĩ không phải hình mẫu của cô ấy hướng tới. Cô ấy sợ em buồn, nói rằng mệt mỏi thì cứ buông, mới mấy tháng sẽ dễ quên. Em muốn hỏi bạn gái có tình cảm với em nhiều không ạ?

Chị chào em. Nếu ai ở trong hoàn cảnh của em, khi nghe bạn gái nói về mẫu đàn ông lí tưởng mà mình lại không nằm trong số đó thì trong lòng sẽ có chút nào đó cảm thấy chạnh lòng đúng không em? Mặc dù các em mới yêu nhau nhưng em lại có tình cảm dành cho bạn gái nhiều, và điều em cảm thấy băn khoăn đó là không biết tình cảm của bạn gái dành cho em là gì, có nhiều không? Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn hiểu được những tâm tư của em lúc này.
Em ạ. Bạn gái nói rằng "thích kiểu người lạnh lùng" nhưng bạn ấy lại đồng ý là bạn gái em, chứng tỏ bạn ấy nhận thấy cả hai người có nhiều điểm phù hợp với nhau và cũng phải rung động thì mới tiến đến với nhau em ạ. Nhưng có khi nào vì em luôn thể hiện trước bạn gái sự trăn trở, buồn phiền, lo lắng của mình nên bạn gái mới khuyên em "mệt mỏi thì cứ buông".
Các em mới yêu nhau một khoảng thời gian ngắn, còn có nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau. Bạn gái nói thích người lạnh lùng nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ bỏ qua hết những tiêu chí khác, những giá trị khác. Phần quan trọng nhất trong tình yêu đó là sự chân thành, sẵn sàng sẻ chia, cảm thông và yêu thương nhau. Bên cạnh đó, người con gái cũng thích những người đàn ông chung thủy, có chí phấn đấu, tâm lý nữa. Vì thế em cứ tự tin phát huy các thế mạnh của mình em nhé.
Ban đầu bạn gái làm người yêu em thì chứng tỏ họ đã có tình cảm với em rồi. Còn muốn biết người ta yêu em đến mức như thế nào thì em sẽ là người cảm nhận rõ nhất và em có xứng đáng là người để cô ấy trao gửi tình yêu hay không? Chị mong rằng, với những chia sẻ phía trên sẽ giúp em nhận thấy thế mạnh của bản thân mình là gì và phát huy nó, đồng thời hãy dành tình yêu chân thành, sự tự tin đến với bạn gái em nhé. Chị chúc các em luôn vui vẻ, hạnh phúc!