Tức đến NGHẸN LỜI khi bạn gái nhắn tin với người khác ngay trước mặt.
Xin chương trình tư vấn giúp em.
Chuyện là em có tính hay ghen, còn bạn gái em thì không muốn giải thích về những mối quan hệ mập mờ của cô ấy, còn hay kết bạn nói chuyện với những người con trai khác. Đồng ý là ai cũng có không gian riêng tư riêng, nhưng cần sự rõ ràng. Mỗi lần em hỏi tới việc cô ấy nhắn tin với ai, hay người đó là ai, cô ấy liền nổi giận, cáu gắt, thậm chí thà xóa đi kết bạn với em chứ không muốn nói người đó là ai hoặc có quan hệ như thế nào.
Có những lúc em thấy cô ấy nhắn tin với người đó ngay trước mặt em, em tức đến nghẹn lời, tức đến khó thở, nhưng vẫn ráng cố gắng kìm nén mở miệng hỏi cô ấy, là ai vậy, sao lại nhắn tin riêng tư với người đó nhiều thế? Cái kết thật bất ngờ, cô ấy lớn tiếng nạt. Em thấy đau lòng lắm, em yêu cô ấy nhiều, em cũng cảm nhận được tình yêu của cô ấy, không muốn làm cô ấy buồn, tổn thương. Cô ấy thừa biết khi kết bạn nói chuyện với người con trai khác, em sẽ buồn lắm, đau lòng lắm. Nhưng tại sao cô ấy làm vậy chứ, trong tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng, nhưng như thế em biết đặt niềm tin vào đâu.
Xin chương trình tư vấn giúp em, em sắp bế tắc rồi. Xin cám ơn.

Thân chào em!
Qua chia sẻ của em, Cửa sổ tình yêu hiểu rằng em đang cảm thấy trăn trở khi bạn gái nhắn tin với những chàng trai khác. Chương trình chia sẻ cùng em nỗi niềm này.
Ai đó đã từng nói rằng: “bản chất của tình yêu là không thể san sẻ”. Thực lòng mà nói, chúng ta chỉ có thể yêu rất nhiều người trong cuộc đời của mình nhưng không thể cùng lúc yêu nhiều người. Mọi thứ đều có thể chia sẻ nhưng tình yêu thì không. Nếu như một tình yêu có thêm sự tồn tại của những người khác thì chắc chắn tình yêu đó sẽ không bao giờ đưa đến một kết thúc tốt đẹp. Và việc em ghen tuông khi bạn gái nhắn tin với những chàng trai khác là điều hoàn toàn dễ hiểu, hợp lý trong tình yêu, có yêu thì mới có ghen phải không em? Dĩ nhiên trong tình yêu, dù là phụ nữ hay đàn ông khi nhìn thấy người mình yêu có những có sự liên hệ thân mật với những đối tượng khác ngoài mình ra thì trong lòng luôn có cảm giác khó chịu, ghen tuông và buồn phiền rất nhiều. Điều đó cũng lý giải tại sao trong lòng em lại cảm giác bất an khi người bạn gái của mình có sự liên lạc với nhiều người con trai khác, khi em hỏi thì phản ứng cáu gắt, khó chịu với em chứ không giải thích cho em tin tưởng.
Yêu nhau nhưng có sự kiểm soát nhau quá nhiều thì tất nhiên người bị kiểm soát sẽ cảm thấy rất khó chịu và đôi khi thấy bản thân bị gò bó, ngột ngạt trong tình yêu ấy. Vì vậy việc em biết rằng ai cũng sẽ có bạn và có thể tự do thì không có gì là sai. Tuy nhiên, không phải vì như vậy mà cô ấy có được cho mình quyền phản ứng như vậy với người yêu của mình; cái gì cũng sẽ có một giới hạn của nó, không phải em tôn trọng quyền tự do của cô ấy thì cô ấy có thể làm bất kỳ điều gì cũng được. Nếu như em cảm thấy những hành động của cô ấy nó ảnh hưởng đến tình cảm của các em, nó khiến em có sự hoài nghi, bất an thì em có quyền lên tiếng và trao đổi với cô ấy để chấm dứt những hành động đó. Dù sẽ phần nào làm rạn nứt tình cảm nhưng nếu cô ấy yêu em thực sự nhiều thì sẽ hiểu em đang đau đớn và tổn thương ra sao.
Chẳng hạn như việc em thấy cô ấy nhắn tin với bạn bè, nếu thỉnh thoảng họ nói chuyện, hỏi han nhau thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu giữa họ ngày nào cũng liên lạc, nói chuyện và khung giờ cô ấy dành cho em cô ấy cũng dành cho những người kia luôn thì em nên cân nhắc để chia sẻ cùng cô ấy. Em có thể nói lên cảm xúc cũng như những mong muốn của em, yêu cầu cô ấy có khoảng cách với những người đó, khoảng cách cả về tần suất nói chuyện và cả về ngôn ngữ, ngữ điệu cũng như tình cảm qua đó. Nếu như sau mọi chuyện mà cô ấy vẫn có những hành động gây tổn thương đến em thì phụ thuộc vào tình cảm và niềm tin em dành cho cô ấy để quyết định mọi việc đó là dừng lại hay bước tiếp. Cân nhắc kỹ lưỡng em nhé.
Chúc em may mắn và hạnh phúc!