Vì không làm "chuyện đó" với anh được nên em phải tìm người khác để "thử"
Năm nay em 24 tuổi, em có quen một bạn gái trên mạng qua zalo và đây là mối tình đầu của em. Quen nhau được 3 tháng thì tụi em có đi hotel. Tại đây là lần đầu của em nên không có kinh nghiệm trong chuyện này. Tụi em chỉ có những cử chỉ gần gũi với nhau chứ q.h không được. Vài lần như vậy em đâm ra chán nản, rồi sau đó bạn gái gọi cho em và nói là q.h được rồi. Em nghĩ là bạn gái của em tham khảo ý kiến bạn bè hay tìm hiểu trên mạng.
Sau này em mới đọc được tin nhắn trên điện thoại của bạn gái, thật ra là bạn đó đã q.h với một người khác. Bạn gái đó nói là do em nên bạn ấy mới làm như vậy. Em mong chuyên gia góp ý cho em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

Chị chào em. Lời giải thích của bạn gái nghe chừng không phù hợp với em ở trong hoàn cảnh này. Chẳng nhẽ bạn ấy lại đem bản thân “dành” cho người khác để “thử nghiệm” xem chuyện ấ.y phải làm ra sao. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn nghĩ rằng ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy hoài nghi tình cảm của bạn gái.
Em quen bạn gái được 3 tháng nhưng các em yêu xa hay có điều kiện ở gần nhau? Và em cũng đã hiểu hết về bản thân, cuộc sống của bạn ấy ra sao chưa? Với em đây là lần đầu tiên em yêu, còn với bạn gái thì sao? Bạn ấy đã giải thích với em thế nào về người đàn ông kia? Cả hai em đã sẵn sàng chuyện đ.ó với nhau, nhưng nếu như chưa có kinh nghiệm thì các em hoàn toàn có thể tự tìm hiểu giống như em từng suy nghĩ, chứ không phải là “mượn” một người khác hỗ trợ để lấy kinh nghiệm. Lời giải thích có phần “ngây ngô”, bởi chẳng ai dễ dãi đến mức đó đúng không em?
Em là người đọc được chi tiết nội dung tin nhắn nên có thể em cũng hình dung được phần nào mối quan hệ của hai người ấy ra sao. Cái bạn gái thực sự cần làm rõ với em đó là thật thà nói cho em về tất cả. Còn có chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này hay không thì phụ thuộc vào quyết định của em và cảm nhận của em về tình cảm của bạn gái dành cho em thế nào. Con người sẽ không tránh khỏi những vấp ngã, vụng dại, nhưng họ chỉ xứng đáng được chấp nhận khi có một thái độ tích cực với em.
Chị cũng hình dung được phần nào cảm giác thất vọng của em khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Nhưng chị cũng mong em đủ tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra quyết định trong câu chuyện tình cảm này. Chúc em sớm gỡ rối được mọi chuyện và hạnh phúc em nhé!