Vì "lệ làng" có thể ta mãi mất nhau...
Chào các anh chị!
Em năm nay 25 tuổi.em quen và yêu anh ấy hồi em và anh anh ấy đến nay đã được 4 năm.em và anh ấy cùng làng và cùng 1 họ,có cùng 1 nhà thờ ở trong làng.nhưng không cùng huyết thống.
Ở quê em họ ngoại cùng họ thì có thể lấy nhau còn họ nội thì không được.4 năm lén lút yêu nhau,nhưng giờ gia đình biết bố mẹ chưởi em và anh ấy.ngăn cản không cho bọn em yêu nhau.bố mẹ nói nếu lấy nhau thi con cái không thành.nếu con cái thành thì không có bố mẹ.
Bố suốt ngày chưởi,mẹ thì suốt ngày khóc lóc.bạn bè cười chê cười.gia đình em và gja đình anh ấy thì không ai chấp nhận.phận làm con ai cũng muốn làm cha mẹ mình vui vẻ hạnh phúc.nhưng that sự em rất yêu anh ấy.bên gia đình bên người mình yêu.giờ thật sự em rất bế tắc.
Em đã giải thích nhiều lần cho mẹ nhưng mẹ em không hiểu.ông nội,chú,thím,bác và các cậu suốt ngày chưởi em và bố mẹ em.em thấy mình thật bất hiếu.nhưng em cũng muốn giữ lại tình yêu của mình.giờ em nên làm như thế nào ạ?các anh chị giúp em được không? Cảm ơn anh chị nhiều.

Chị chào em
Rất chia sẻ với những khó khăn trong tình cảm mà hai em đang gặp phải !Tình yêu và hôn nhân là mục tiêu và đích đến của mọi cô gái nhưng con đường đi đến đó thì nhiều khi không dễ dàng gì. Chuyện tình của của em vấp phải một rào cản lớn là sự phản đối của gia đình em do hai em nằm cùng một họ.
Dĩ nhiên hôn nhân của các em không vi phạm pháp luật nhưng những lề lối tại nơi các em đang sống không chấp nhận điều đó. Về sự phản đối của gai đình em, bố mẹ và gia đình đã sống với những quy tắc nhất định về hôn nhân trong suốt nhiều năm nên muốn thuyết phục họ chấp nhận cuộc hôn nhân của các em là rất khó khăn. Có thể họ lo lắng cho những khó khăn mà các em sẽ gặp phải khi kết hôn, họ lo em khổ, họ không biết phải đối diện với họ hàng, làng xóm ra sao. Cha mẹ nào cũng thương con và mong con hạnh phúc, hãy thông cảm cho cha mẹ và đừng oán trách họ em nhé !
Em đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều để bố mẹ chấp nhận vì em không muốn mất tình yêu này nhưng hình như sự thuyết phục đó chưa đủ mạnh để bố mẹ em đồng ý. Vậy em muốn tiếp tục kiên trì thuyết phục bố mẹ em nữa không. Em có thể đưa ra những kế hoạch và hướng giải quyết như thế nào khi hai người lấy nhau khi cùng họ Vì hiện giờ đó là cách duy nhất.
Có thể nhìn thấy sự cố gắng của em nhưng không biết bạn trai em đã có sự cố gắng như thế nào để thuyết phục bố mẹ em cũng như bố mẹ anh ấy. Bố mẹ không thể yên lòng khi chỉ thấy con gái mình còn chàng trai kia thì không. Tình yêu là mối quan hệ của cả hai người vì vậy hai người phải cùng chung tay để bảo vệ nó. Các em có thể bên nhau và thuyết phục bố mẹ hai bên là chúng con hạnh phúc khi ở bên nhau không? Sự kiên trì và chân thành nơi hai em có thể là con đường giúp hai em tới gần hơn với hạnh phúc.
Chúc em mọi điều may mắn!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.