Vờ xóa zalo, facebook trước mặt bạn gái rồi lại lén lút cài đặt tin nhắn ẩn để liên lạc
Xin chào chuyên gia.
Em năm nay 25 tuổi, gần 5 năm em không yêu ai. Gần đây, em có tìm hiểu và xác định yêu bạn trai cùng tuổi được 11 tháng. Anh ấy cũng không phải mẫu người đàn ông quá tốt hay thành công gì nhưng cũng đủ để em cảm thấy tin tưởng và muốn xác định lâu dài. Gia đình cũng thân thiện và mến em. Nhưng gần đây, em phát hiện anh nhắn tin qua lại kiểu tán tỉnh với một cô gái khác mà người đó anh ấy quen biết trước khi gặp em, cũng từng có thời gian theo đuổi nhưng cô gái đó không chấp nhận. Em cũng không nghĩ nhiều chọn tin anh.
Nhưng gần đây, em phát hiện anh nói chuyện nhiều hơn. Cách đây hơn 1 tháng, em đã nói chuyện thẳng thắn với anh, anh cũng xin lỗi và hứa không nói chuyện hay liên lạc gì xóa hết zalo, Facebook trước mặt em. Nhưng hôm nay vô tình em phát hiện tin nhắn bí mật cài mật khẩu trong Zalo của anh, em đã yêu cầu anh mở cho em xem. Em đã rất bàng hoàng khi anh vẫn luôn nói yêu thương và thể hiện sự yêu chiều hết mực với em, luôn ở bên cạnh khiến em tin tưởng anh như vậy, nhưng lại lén lút nói chuyện và nói với người kia rằng cảm thấy vui buồn khi ở bên cạnh em và vẫn thích người kia. Em đã rất sốc, không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Vẫn thể hiện với gia đình em như là yêu thương và trân trọng em lắm, vẫn tỏ ra hết mực yêu chiều nhưng lại đi nói thích người khác mà người đó lại là người anh từng theo đuổi rất lâu.
Em không biết mình phải làm sao nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này, vì anh vẫn luôn rất tốt với em và gia đình em. Em vẫn thương anh nhưng em sợ rằng anh vẫn còn thương người kia, chỉ là người ấy chưa đồng ý nên vẫn chưa buông tay em. Em không muốn mình là sự lựa chọn. Mong chuyên gia cho em lời khuyên để giúp em quyết định được sáng suốt nhất. Em xin cảm ơn.

Chào em. Bởi em đã trao gửi niềm tin và xác định lâu dài với người ấy nên khi phát hiện ra sự thật người ấy đang giấu diếm em, lén lút liên lạc với một người con gái khác – người mà anh đã từng theo đuổi, chắc chắn em cảm thấy hoang mang và hụt hẫng rất nhiều. Bởi em đã từng cho anh cơ hội để thành thật với em nhưng đáp lại nó lại là một sự che đậy khác, nên giờ em không biết phải làm như thế nào cho đúng đắn. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu những rối bời trong lòng em.
Tất cả những lời anh nói thương em, đối xử tốt với em và gia đình em cũng không đủ để em cảm thấy an toàn khi ở bên người ấy nữa rồi. Một khi em đã nhìn thấy thực tế những khát khao của bạn trai em muốn chinh phục người con gái kia thì trong em sẽ xuất hiện những nỗi bất an. Nếu chỉ là bạn bè thông thường thì tại sao phải lén lút giấu diếm em. Mà có lẽ em cũng đọc được những dòng tin nhắn “thả thính” của bạn trai em đối với người con gái ấy. Chị hiểu, ai chẳng muốn được là vị trí duy nhất trong trái tim của người mà họ thương, vậy nên những lo lắng của em là hoàn toàn có cơ sở.
Cũng đã đến lúc bạn trai em phải thể hiện sự rõ ràng của anh ấy rồi. Thứ em cần không phải là anh ấy diễn kịch trước mặt em, mà em cần một sự chân thành, nghiêm túc. Lần đầu tiên em có thể bỏ qua cho anh, nhưng để đến mức nghĩ chiêu trò để che giấu em thì em cũng cần thể hiện rõ quan điểm của bản thân, yêu cầu bạn trai em lựa chọn. Thậm chí, khi đã lựa chọn em rồi thì hãy công khai hình đại diện chụp ảnh hai em lên zalo, facebook. Muốn em tin tưởng thì hãy chứng minh sự toàn tâm toàn ý tới em. Có như thế may ra mới vớt vát được niềm tin còn sót lại trong trái tim của em.
Sau sự việc lần này, tùy vào quyết định của bạn trai em và cũng tùy vào tình cảm của em dành cho bạn trai ra sao thì em sẽ quyết định được việc có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Chị nắm rõ được những âu lo của em, vậy nên khi đã xác định đồng hành cùng nhau thì hãy cần thêm thời gian đến khi nào em có được cảm giác tin tưởng, an toàn em nhé. Chúc em hạnh phúc!