Yêu em, liệu anh có vô tâm với cảm xúc của em đến như vậy?
Dạ em xin chào anh chị ạ!
Tụi em quen nhau được 3 năm rồi ạ. Thời gian đầu anh quan tâm, chiều chuộng em lắm; nhưng khoảng 1 năm nay anh không còn lo lắng, quan tâm em, có khi cả tuần không nhắn tin cho em luôn. Em toàn chủ động nhắn tin và kêu anh chở đi chơi thì anh vẫn đi, còn em không kêu là anh im luôn. Em cũng đã hỏi thẳng anh, anh nói không có gì. Em cứ suy nghĩ rốt cuộc em có nên chia tay không ạ? Em xin chươg trình tư vấn giúp em ạ. Em xin cám ơn!

Em gái thân mến!
Có lẽ lúc này đây em đang cảm thấy buồn và hụt hẫng khi mới thời gian đầu yêu nhau, bạn trai em còn rất quan tâm, chiều chuộng em; nhưng thời gian gần đây thì anh ấy trở nên lạnh nhạt, hờ hững với em. Thực sự trong tình yêu, để tìm được nhau, yêu nhau đã khó; nhưng làm thế nào để giữ gìn được tình yêu đó và đi cùng nhau lâu dài lại càng khó khăn hơn rất nhiều đúng không em? Tôi hiểu và chia sẻ với em những cảm xúc em đang phải trải qua lúc này.
Trong thư em có chia sẻ rằng, em đã nói chuyện thẳng thắn với bạn trai mình, nhưng bạn ấy nói là không có gì. Vậy không biết sau khi anh ấy chia sẻ với em như vậy thì em có trao đổi thêm với anh ấy về những cảm nhận, suy nghĩ của em trong thời gian này từ cách ứng xử của anh ấy? Em có bao giờ chia sẻ với anh ấy về mong đợi của em trong tình yêu này? Thực tế, 3 năm yêu nhau là một khoảng thời gian khá dài, hai em đã phần nào hiểu được về tính cách, con người, cũng như tình cảm dành cho nhau. Thế nhưng, để hiểu được nguyên nhân của sự thay đổi nơi anh ấy là gì quả là một điều khó khăn: Có thể anh ấy đã thay đổi tình cảm, có thể hai em yêu nhau lâu mà không biết cách làm mới tình cảm của mình dẫn đến nhàm chán, có thể anh ấy bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm đến em, cũng có thể anh ấy đang cảm thấy giận dỗi vì có điều gì đó không hài lòng từ em… Điều này, em có thể tự nhìn nhận lại mối quan hệ của hai em trong thời gian qua để đoán biết được phần nào. Bên cạnh đó, em cũng nên tìm cơ hội trò chuyện với bạn trai thêm một lần nữa. Trong cuộc trò chuyện đó, ngoài việc chia sẻ để anh ấy thấy được bản thân anh ấy đang có sự thay đổi thì em cũng nên chia sẻ về những cảm nhận và suy nghĩ của em. Bởi với nhiều người, có thể vì nhiều yếu tố khác nhau mà trở nên vô tâm, hờ hững, lạnh nhạt với bạn gái; nhưng nếu vẫn còn yêu, khi được người yêu góp ý, chia sẻ thì họ sẽ cố gắng thay đổi, cải thiện mình hoặc ít nhất cũng chia sẻ nguyên nhân không thể quan tâm để bạn gái có thể hiểu và thông cảm cho mình. Chỉ có những người đã hết tình cảm, không còn yêu, không còn thương thì mới mặc kệ mọi thứ, kể cả bạn gái có đang buồn, hụt hẫng hay đau khổ như thế nào
Tìm được một người để yêu thương, gắn bó không phải là điều dễ dàng; hai em lại ở bên cạnh nhau cả một quãng thời gian dài như vậy, bao nhiêu tình cảm đã trao đi, bao nhiêu kỉ niệm đã có như vậy không thể nói dừng là dừng ngay được; tất nhiên cũng không thể cố chấp níu kéo khi người ta đã hết yêu, mối quan hệ chỉ còn mang lại cho ta những mệt mỏi, đau khổ. Thế nhưng, trước khi dừng lại thì hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ và đảm bảo rằng bản thân đã làm tất cả những gì có thể cho mối quan hệ này. Lúc đó, có đi tiếp hay dừng lại thì em cũng cảm thấy nhẹ nhàng mà không cần phải hối hận hay nuối tiếc điều gì em nhé. Cuộc sống này cốt nhất vẫn là sống để không phải nuối tiếc thôi em ạ.
Chúc em những điều tốt đẹp nhất!