Yêu em nhưng anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em.
Xin chào chị! Em và anh ấy quen nhau gần 1 năm, gia đình anh ấy rất yêu thương em, nhưng em vẫn không thể hiểu được anh ấy nghĩ gì, em đang bệnh mỗi lần em buồn anh ấy em hay uống bia rượu, bao nhiêu lần em năn nỉ anh ấy (anh đối xử em sao cũng được nhưng em xin anh giờ em bệnh, em có ngang, hay cứng đầu anh chỉ cần vỗ về, ngọt ngào với em thôi, được không anh?) anh ấy ok!
Nhưng chưa có lần nào em nhận sự vỗ về từ anh, đi ăn với em anh ấy hay nhìn những người con gái khác, em nói anh: lần sau anh nhìn anh phải coi lại cảm xúc của em. Rồi anh ấy giận em, bỏ về. Mặc dù đã hứa sáng sẽ chở em đi Nha Trang sớm!!! Em buồn quá chị ơi! Kể không hết chuyện buồn của em, em yêu anh đã đánh mất hết giá trị của bản thân mình. Mong chương trình giúp em.

Em gái, chị hiểu giữa em và người yêu còn nhiều điểm chưa tương đồng, chưa quan tâm đến cảm xúc của nhau. Nhưng chị nghĩ em cũng cần có nhiều sự mạnh mẽ hơn, trong tình yêu đôi khi mình thể hiện được cái cá tính của mình cũng là một thứ để hấp dẫn đối phương em à.
Lẽ thường khi yêu nhau người ta sẽ luôn tìm cách để người yêu của mình yên tâm, vui vẻ. Trong câu chuyện của em chị cảm nhận thấy tình yêu của anh ấy dành cho em không lớn, thậm chí cũng không quan tâm đến cảm xúc của em, khiến em phải “chủ động đề nghị” anh phải quan tâm và vỗ về em. Vậy nếu tình cảm không xuất phát từ sự chủ động thì liệu nó có bền không em?
Chị mong rằng em sớm nhận diện ra tình cảm của anh ấy với em và ngược lại, nếu tình cảm ấy đến từ một phía thì không mang lại niềm vui cho em đâu. Gia đình anh ấy quý em không có nghĩa là anh ấy yêu em nhiều. Nếu khi yêu mà bên nhau chỉ còn sự chịu đựng, hờn trách thì có lẽ chúng ta đã đều chọn sai người.
Hãy tỉnh táo em nhé.