Yêu nhau nhưng sao không đến được với nhau?
Chào chương trình! Hiện tại em đang gặp 1 vấn đề tình cảm rất khó xử va em muốn chương trình tư vấn giúp em với ạ!
Em quê ở Tuyên Quang và em đã từng yêu anh được 2 năm. Hiện tại chúng em vừa chia tay được 2 tháng. Nguên nhân chia tay là do gia đình em không đồng ý vì nhà anh ấy quá xa. Trong thời gian yêu nhau 2 năm em đi làm xa quê chúng e gặp rất nhiều rào cản và cuối cung e lại mềm lòng trước bố mẹ! e chia tay và e về Tuyên Quang theo như nguyện vong của gia đình. Em đau khổ và em cũng làm anh ấy đau khổ tột cùng. Anh ấy yêu thương em thật sự. Gia đình em chỉ chê trách rằng nhà anh ây quá xa. Bố mẹ em phản đối gay gắt vì gia đình em có 2 chị gái lấy chồng xa quê cả, còn em xác định lấy anh thì sẽ xa bố mẹ, không ai chăm sóc đỡ đần tuổi già. Quê anh ở Bắc Ninh, dù em rất yêu anh nhưng em không thể quyết tâm đến với anh vì tình cảm em với bố mẹ quá lớn.
Cuối cùng em quyết định rời xa anh, lý do chia tay la em đã có người khác. Em đến bên người bạn thân từ hồi cấp 3 và 6 năm chơi với nhau đủ hiểu tính nết của nhau và đã từng có mối tình thuở học trò nên có tình cảm yêu đương. Nhưng người em thấy luôn thương nhớ là anh. Sau 2 tháng chia tay anh đã lên nhà thăm em 3 lần và cả 3 lần đều bị em từ trối đuổi về. Chỉ bởi vì em không đủ dũng cảm đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Cậu bạn em cung biết chuyện, cũng yêu thương em nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh ấy đau khổ thì em rất thương, rất yêu nhưng em không biết phải làm sao nữa.
Đứng giữa hai người em buông tay người này thì sẽ làm người kia tổn thương. Có phải do em quá tham lam không? Em phải làm sao đây ạ? Mong chương trình giúp em với. Em khổ tâm lắm.
Em xin giấu tên. Cảm ơn anh chị!

Em gái thân mến!
Có lẽ em cũng hiểu rằng đôi khi mặc dù ta có thể đưa ra quyết định theo sự lựa chọn của lý trí nhưng điều đó lại làm tổn thương đến con tim. Chính vì vậy mà cuộc sống vẫn không được êm đềm theo như những gì mong muốn, dẫu có biết không có sự lựa chọn nào là vẹn toàn.
Trong xã hội không còn hiếm những chuyện tình mà người trong cuộc rơi vào cảnh ngộ “bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?”. Tất nhiên đó sẽ là một câu hỏi khó và cũng là một thách thức không hề nhỏ đối với người trong cuộc. Bởi không thể trái ý bậc sinh thành mà mang tiếng bất hiếu nhưng cũng chẳng thể buông tay và quên đi người mà mình trao gửi yêu thương.
Em à, bố mẹ nào sinh con ra cũng mong muốn sau này khi con lập gia đình, yên bề gia thất thì cũng ở gần để có người nương tựa tuổi già, đó là một niềm mong muốn chính đáng. Bố mẹ em cũng vậy, trên em đã có hai chị gái lấy chồng xa nếu em cũng lấy chồng xa thì bố mẹ em sẽ phải sống một mình lúc tuổi già. Đây cũng là một điều khiến hai bác phải suy nghĩ và chạnh lòng. Vì lúc đó khả năng tự chăm lo cho bản thân kém, trong khi đó thì các con lại đều ở xa. Khi khỏe mạnh thì không sao nhưng rồi đến lúc ốm đau, cô quạnh thì biết gọi ai? Cô đơn, không có con cháu bên cạnh chẳng phải là nỗi sợ hãi lớn nhất của tuổi già sao? Chính vì vậy, khi em dứt khoát đưa ra quyết định chấm dứt mối tình này thì chắc chắn em cũng đã suy nghĩ rất nhiều tới vấn đề này rồi.
Em quyết định chia tay người yêu để đến với bạn học ngày trước. Có một điều may mắn, đó là em và cậu bạn kia đã từng có tình cảm thời học trò nên cũng đã hiểu biết rõ về nhau. Về phía tình cảm cậu ấy dành cho em thì không có gì đáng lo ngại, điều đáng nói ở đây là tình cảm mà em dành cho cậu ấy không nhiều bằng tình cảm em dành cho người yêu cũ. Điều đó được thể hiện ở việc tuy ở bên cậu này nhưng em lại luôn nhung nhớ đến anh kia. Chị nhận thấy dường như trong thâm tâm, em vẫn chỉ coi anh có quê ở Bắc Ninh mới là người em yêu thực sự. Bởi cách xưng hô của em dành cho người yêu mới vẫn chỉ là “cậu bạn…”, phải chăng em đang coi cậu ấy như một người thay thế? Em không thể ở bên người này nhưng lại luôn nhung nhớ và đau khổ về người kia được, điều đó vừa khiến cho trái tim em càng bị bóp nghẹt đồng thời vô tình khiến cho người con trai bên cạnh em bị tổn thương.
Tình yêu không thể chia sẻ và người đứng giữa hai dòng nước chính là người phải chịu nhiều khổ đau, khó xử nhất. Nếu em muốn giữ tròn chứ hiếu thì phải giữ vững lập trường của mình và dứt khoát hoàn toàn với người yêu cũ. Trong trường hợp em đã yêu anh kia được 2 năm, giữa hai người đã có nhiều kỷ niệm và trải qua không ít khó khăn. Thế nên việc nhớ nhung và không thể quên anh ấy sau khi chia tay là không thể. Cả em và anh ấy cần có thời gian em ạ. Em cũng cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh người yêu cũ để anh ấy có thể hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em.
Nhưng nếu như cả em và anh ấy không thể rời xa nhau và vẫn mong muốn đến bên nhau, thì em và anh ấy cũng nên có kế hoạch dự định cho tương lai. Em không thể xa bố mẹ, thế nhưng anh ấy có thể chuyển về quê em để hai người cũng lập nghiệp gần nhà em, tiện đường chăm sóc cho bố mẹ không? Bởi vì vẫn có nhiều người đàn ông vẫn có có cuộc sống gia đình hạnh phúc dù là ở cũng nhà với bố mẹ vợ. Em hãy nói vấn đề này với bạn trai cũ để được biết ý kiến anh ấy về vấn đề này. Sau đó xem xét mong muốn của bạn trai cũ để cả hai cũng có quyết định cho mình. Lựa chọn ở bên ai là quyền quyết định của em. Em nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh đưa ra quyết định sai lầm em nhé.
Thân ái!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!