Yêu phải bạn trai trẻ con là trăm lần chia tay, quay lại.
Chào mọi người!
Em tên Nh, em và bạn trai quen nhau đã 1 năm. Trước kia anh ấy rất thương em, nhưng cách đây khoảng 2 tháng, anh ấy đã từng chia tay em để tiếp cận cô gái khác. Sau đó cô gái kia có người yêu, rồi anh ấy quay lại với em. Nhưng sau lần đấy, anh ấy lúc yêu, lúc nhạt với em. Em biết được anh ấy còn con nít, rất chưa hiểu chuyện, nhiều lần còn chia tay em vì những chuyện cỏn con. Cách đây mấy hôm, anh ấy hiểu lầm em nhắn tin với trai lạ, rồi anh ấy đòi chia tay, chặn fb em nữa. Nhưng đến tối, anh ấy kiếm cớ nhắn tin và nói quay lại, em lúc đó vẫn chưa đồng ý. Sang 2 ngày sau, lúc anh ấy nói chuyện, con bạn em có nặng lời với anh và anh đùng đùng vô cớ giận em, rồi bỏ đi. Và tối hôm sau anh ấy xóa hết biệt hiệu này nọ, rồi em lại hủy kết bạn trên fb cho đến bây giờ. Mong mọi người tư vấn cho em biết phải làm sao để làm huề và anh ấy yêu em hơn.
Em cảm ơn trước ạ. Mong nhận được câu trả lời sớm ạ.

Chào em.
Qua những dòng chia sẻ của em, chúng tôi nhận thấy em đang có sự hoang mang, lo lắng và khổ tâm về tình yêu của mình khi bạn trai còn quá trẻ con hay giận dỗi và đòi chia tay. Chắc hẳn em cũng khá mệt mỏi với những lần chia tay rồi quay lại như thế này rồi đúng không? Chúng tôi sẽ cùng em chia sẻ cách làm hòa và khiến anh ấy phần nào thay đổi được bản thân, tôn trọng tình yêu hơn.
Không biết năm nay hai em năm nay bao nhiêu tuổi? Hai em đã có công việc ổn định chưa? Vì độ tuổi phản ánh rất nhiều thứ trong cách mà mỗi người thể hiện với tình yêu của mình. Nếu hai em còn nhỏ tuổi thì chắc hẳn tình yêu cũng sẽ non nớt theo, còn nếu hai em chín chắn thì cũng biết cách giữ gìn tình cảm của mình hơn. Trong một mối quan hệ yêu đương, bên cạnh những điểm khác biệt mà người ta gọi là “sự bù trừ”, thì luôn cần có những điểm chung nhất định là điểm tựa nền tảng cho mối quan hệ. Vậy nên, vẫn may mắn rằng với một chàng trai hay nói chia tay như vậy thì em lại là một người bạn gái biết cách vị tha. Nhưng vị tha nhiều lần sẽ khiến mỗi người mệt mỏi. Vậy nên, khi yêu mới cần thêm sự thay đổi, cố gắng vì nhau nữa.
Thay vì hết lần này, lần khác tìm cách làm hòa thì hai em thực sự vẫn còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, em cần nói chuyện, chia sẻ thẳng thắn với người yêu để cùng có hướng giải quyết, cải thiện mối quan hệ theo hướng tích cực hơn, để cùng xây dựng một tình yêu bền vững, lâu dài. Không ai có thể yêu mà cứ suốt ngày mang tình cảm như một trò chơi mà thích thì yêu tiếp, không thích thì dừng rồi quay lại lúc nào thì đối phương phải chấp nhận lúc đó. Thế nên khi yêu nhau cần phải biết trân trọng tình yêu hơn, vậy tình yêu mới không đi vào ngõ cụt. Sau khi em đã chia sẻ rõ ràng với bạn trai thì có thể bạn ấy cũng sẽ dần dần lại nhìn lại mình và khắc phục. Ngược lại, nếu sau một thời gian em suy nghĩ và không thấy có tương lai ở mối quan hệ này, và những điểm khác biệt của các em quá lớn, không thể cải thiện được, cũng như không thể gắn bó với nhau lâu dài được hơn nữa, em có thể đưa ra quyết định cuối cùng là chấm dứt mối quan hệ. Thay vì để kịch bản “chia tay – níu kéo – quay lại – chia tay” cứ tiếp diễn, gây mệt mỏi cho cả hai, em cần có sự cân nhắc và suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng em nhé.
Chúc em luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn!