Lấy vợ rồi nhưng vẫn hình dung phụ nữ xinh đẹp để thủ dâm - BS Vũ Minh Phượng
Năm nay em 26 tuổi, em đã có gia đình rồi. Nhưng em vẫn nghiện thủ dâm, hiện tại em đang rất lo lắng vì mỗi khi em làm gì thì không thể tập trung được. Đầu óc em toàn nghĩ đến việc nghiện sex của mình, mong chương trình tư vấn giúp em.
BS Vũ Minh Phượng
Mình thủ dâm từ bao giờ? Em lấy vợ từ năm bao nhiêu tuổi? Theo em thì thế nào là nghiện, tại sao em lại nói là em nghiện? Trước kia em nghĩ về điều gì mà em thủ dâm? Khi em quan hệ với vợ thì thấy thế nào? Ngoài sinh hoạt với vợ em có còn sinh hoạt với những người phụ nữ khác à? Việc em thủ dâm nhiều thì tạm thời chưa bàn tới. Nhưng hiện tại về sức khỏe, tự em thì mình có thấy mệt quá không sau khi cứ thủ dâm nhiều như vậy? Và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chung của em, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Tức là khi ấy mình cảm thấy mình đang trì trệ, không thể tập trung vào việc. Còn một cái ảnh hưởng rất lớn của em nữa đó là chuyện thủ dâm nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình. Vì em thỏa mãn và đạt khoái cảm trong khi tự thủ dâm rồi còn với vợ mình thì mình lại không thích. Nếu dần dà tình trạng này đi từ một phía như vậy lâu dần thì hạnh phúc gia đình em sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như một khi em muốn giữ vợ, thì em hãy gần vợ hơn. Chị nghĩ là ngần đấy năm vợ em vẫn ở bên em, tức là vợ em đang hy sinh cho em rồi đấy, không phải người con gái nào cũng như thế đâu. Và khi em gần vợ em nhiều, thì em lại xa những chuyện kia nhiều. Khi em quan hệ với vợ em nhiều, thì việc thủ dâm nó sẽ dẹp đi. Chúc cho em một cuộc sống gia đình và tình dục thật là khỏe mạnh.