
Gái hư “bẫy” chồng
Ngay từ khi còn học đại học, Kiều đã nổi tiếng là cô gái xinh đẹp và ăn chơi, cũng không phải tự nhiên và Kiều mà được mọi người phong tặng cho danh hiệu “gái hư”. Chỉ trong mấy năm đại học, với lợi thể có vẻ ngoài xinh đẹp, Kiều thay người yêu như thay áo, cứ chán là cô lại “đá” không kể là mới hay cũ, đẹp hay xấu.
Sở thích của Kiều cũng khá đa dạng, có nhiều anh chàng là công tử, dân chơi, nhưng cũng có không ít anh là thư sinh, mọt sách, chỉ cần có cảm thấy có “hứng” thế là yêu. Cho đến khi ra trường cô phải có cả list danh sách dài về người yêu. Bạn bè trong lớp chẳng ai còn lạ gì Kiều, mấy chàng trai thì bàn luận “em đó ngon nhưng nát rồi”, còn đám con gái thì cũng chẳng kém, không ngần ngại phong cho Kiều danh hiệu “gái hư”.
Đi học là thế, đến khi ra trường đi làm Kiều vấn chẳng thay đổi, từ sếp cho đến nhân viên, từ trong công ty cho đến đối tác đều “qua tay” cô. Ở cái tuổi 26 Kiều bắt đầu cảm thấy hết hứng thú trong chuyện yêu, cô cũng chẳng còn màng chinh chiến, thấy bạn bè đã yên bề gia thất gần hết, cô cũng bắt đầu sốt ruột, cũng nghĩ tới việc đã đến lúc cần “nghiêm túc”. Thế nhưng cái danh “gái hư” của cô đã lan rộng khắp nơi, khiến việc kiếm chồng của Kiều cũng trở nên khó khăn.
Vì thế nên khi gặp Phúc, thấy anh chàng từ ngoại hình, tới gia cảnh, công việc có vẻ ổn, cô nhanh chóng lên kế hoạch để “bẫy” anh chàng cưới mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự khéo léo và kinh nghiệm, Kiều nhanh chóng lên xe hoa. Thế nhưng chỉ sau hôn nhân một tuần cô mới vỡ lẽ ra, hoá ra tất cả những gì anh chàng thể hiện bấy lâu nay chỉ là cái “mác”, thực chất, anh là một con nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, anh cưới vợ cũng chỉ vì muốn có tiền để trả nợ mà thôi.
Ảnh minh hoạ
Dù hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả gì, nhưng khi lên học đại học, Vi quen và kết giao với đám bạn ăn chơi, những ngày tháng sinh viên thay vì miệt mài trên giảng đường, thư viện, Vi lại cùng đám bạn ăn chơi nhảy múa trong khắp các vũ trường, quán ba.
Trong khi các bạn ra trường vất vả ngược xuôi tìm việc, lương cũng chỉ được ba cọc bà đồng, còn Vi vẫn ăn sung mặc sướng, ăn chơi vì được đại gia bao. Vi cặp với rất nhiều đàn ông, đa số đều là đại gia hay dân chơi máu mặt, nhưng hầu hết đều là những người đã có vợ và đáng tuổi cha, chú cô, nhưng đó không phải là vấn đề, miễn sao họ “bao” đủ tiền để cô ăn chơi và sống thoái mái.
Cũng vì có những mối quan hệ như vậy mà không ít lần, Vi bị các bà vợ của mấy ông đại gia đến tận phòng, nơi làm việc tìm để đánh ghen. Nhưng rồi lại đâu vào đấy, người này đi thì sẽ có người khác đến, Vi cứ mải mê với những cuộc ăn chơi, những cuộc tình ngoài luồng. “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”, khi nhan sắc đã không còn được mặn mà, tuổi cũng không còn trẻ, đám đại gia chỉ thích mấy em còn trẻ, thấy mình không còn có “giá” như ngày xưa, Vi đành ngậm ngùi kiếm đường lấy chồng. Thế nhưng, con đường tình duyên của Vi chẳng được mấy suông sẻ, khi gặp Nhân, dù biết cậu ít tuổi hơn nhưng Vi vẫn chấp nhận lấy vì muốn có một tấm chồng để nương nhờ. Nhưng rồi lấy nhau về Vi và chồng suốt ngày cãi vã, anh chồng thì quá trẻ con, còn Vi vẫn còn bị “ảnh hưởng” bởi dư âm của thời ăn chơi, nên thói quen tiêu tiền như nước, trong khi đồng lương của chồng lại có hạn. Chán chồng, chán cuộc sống gia đình, Vi lại tìm đến quán bar, vũ trường để giải sầu, nhường như nó đã ăn sâu vào trong máu, khiến Vi chẳng thể từ bỏ được.
Ảnh minh hoạ
Từng nổi tiếng ăn chơi một thời, cuộc sống của Vân chủ yếu là tụ tập nơi các quán bà, nhà hàng, cũng vì thế mà cô quen từ công tử cho đến đại gia, không biết bao nhiêu người đàn ông đã qua tay Vân, không thích là cô lại bỏ. Thế nhưng vốn là cô gái khôn ngoan, Vân xác định “con gái có thì”, nên trong những lần tụ tập ăn chơi đó, cô cũng xác định là phải “săn” cho được anh chàng đại gia để lấy chồng làm chỗ dựa tử tế và vững chắc.
Cường lọt vào “tầm ngắm” của Vân trong một lần anh ghé quán bar, với lợi thế xinh đẹp lại khôn khéo, Vân nhanh chóng chiếm được cảm tình của Cường, cũng từ ngày cặp với anh, Vân ít lui tới những chỗ ăn chơi, trừ khi có người yêu đi cùng. Vì xác định lâu dài nên cô phải cố gắng làm “gái ngoan” trước mặt Cường, mà cũng đúng thôi, anh ta vừa to cao, lại có công việc tốt, kinh tế vững chắc, dại gì mà Vân để tuột mất, thế nên, chỉ thi thoảng “nhớ bạn bè” cô mới lại ghé qua các quán bar, vũ trường mà thôi.
Khi biết Vân mang thai “quý tử”, một đám cưới hoành tráng được tổ chức ngay tại một khách sản 4 sao, Vân hạnh diện bước bên người chồng giàu có, ai cũng tấm tắc khen Vân tốt số, “Đấy ăn chơi như nó cuối cùng vẫn lấy được chồng ngon, còn như bọn mình thì…”, mấy cô bạn đại học tấm tắc khen.