Tình công sở: Hết yêu chuyển sang thù hận
Tình công sở lúc ấy có còn vị ngọt ngào hay là cay đắng tột cùng?
Bi thương hơn cả... phim Hàn
Chuyện tình yêu của Ngọc và tay Trung phó phòng kế hoạch cũng chẳng có gì đặc sắc. Họ cũng bắt đầu bằng màn tán tỉnh nhau rồi nhận lời yêu nhau như bao cặp đôi khác. Lúc yêu thì hạnh phúc vô bờ bến, ai cũng phải ghen tị. Nào là chàng mua đồ ăn cho nàng, chàng đưa đón nàng, sinh nhật nàng chàng rủ cả công ty làm 1 bữa tiệc bất ngờ dành tặng nàng. Tình yêu của hai người khi đó làm cả công ty phải "dậy sóng", người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ngứa mắt, khó chịu vì kiểu thể hiện thái quá của 2 người.
Tình công sở ban đầu thì ngọt ngào, lãng mạn. Ảnh minh hoạ
Nhưng kệ ai nói gì thì nói, Ngọc vẫn tự chìm trong hạnh phúc của riêng mình. Cho đến một ngày, đồng nghiệp bắt gặp Trung đèo người con gái khác đi trên đường, vòng tay ôm Trung rất tình tứ. Tin đồn Ngọc bị "bồ đá" nhanh chóng lan rộng cả công ty ngay ngày hôm sau.
Vốn bản tính nóng vội, lại dễ xúc động, Ngọc òa khóc khi biết tin và chạy sang phòng Trung hỏi rõ sự tình. Câu trả lời của Trung như một cái tát trực tiếp vào mặt Ngọc: “Xin lỗi, anh đã định nói với em sớm hơn. Cô ấy là người yêu cũ của anh. Anh không quên được”.
Bị đá đã là một nỗi nhục. Bị đá ở công sở trước bàn dân thiên hạ còn nhục nhã hơn nhiều. Cay nhất là chỉ 2 tháng sau khi chia tay, Trung đã phát thiệp cưới cho cả cơ quan. Ngọc vừa cú, vừa hận, vừa đau.
Chuyện của Ngọc trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi, người thương tình nói Ngọc tội nghiệp, người xấu bụng thì chửi tình yêu của Ngọc là giẻ rách, chơi nổi cho lắm vào nhưng kết cục chả ra gì. Ngọc cũng muốn chuyển chỗ làm để tránh thị phi. Nhưng nghĩ kỹ lại việc gì phải vì một gã Sở Khanh mà phải khổ, rồi thì kiếm đâu ra công việc tốt giữa thời buổi khủng hoảng nên cuối cùng Ngọc vẫn ở lại.
Đến bây giờ đã hơn 1 năm qua đi, cả công ty vẫn xôn xao đồn thổi Ngọc chưa có người yêu mới là vì còn yêu Trung, không thể quên Trung. Đã thế, Trung còn lấy mọi lí do để ép Ngọc nghỉ việc do sợ mọi người mang mình ra để bàn tán. Trung hạch sách Ngọc từ việc nộp bản kế hoạch muộn (dù Ngọc chỉ làm chậm 30 phút), thường xuyên xin nghỉ ốm...Ngọc cắn răng chịu đựng cho nỗi đau khổ của mình mà không thể tâm sự cùng ai. Bão tố vẫn còn đấy dù mối tình công sở của Ngọc đã lụi tàn một cách bi thảm.
Từ gái ngoan trở thành quỷ quyệt vì hận thù
Vốn là người kín đáo nên dù làm cùng công ty 2 năm và yêu nhau được nửa năm thì mọi người trong công ty mới biết đến mối tình của Thủy và Chung, ai cũng khen Chung có mắt chọn được Thủy là người sống rất biết trước sau.
Cuộc tình được chúc phúc của Chung và Thủy nhanh chóng kết thúc khi Nhâm bước vào công ty. Vẻ đẹp rực rỡ, hiện đại của cô gái mới ra trường khiến Chung ngây ngất, anh nhanh chóng “đá” Thủy để chinh phục Nhâm. Không sợ mang tiếng là kẻ bạc tình, Chung bao biện “Đúng là Thủy không chê được chỗ nào, rất yêu và chiều chuộng tao, nhưng đấy là lúc chỉ có 2 người. Còn giờ công khai yêu nhau rồi mà lúc nào cô ấy cũng sợ người ta đánh giá, ôm hôn không cho, đến cầm tay đi ăn chung cũng ngại, cứ như sợ người ta bảo cô ấy yêu vào là mất giá ấy”.
Bạn có muốn mình trở thành tâm điểm khi tình công sở tan? Ảnh minh hoạ
Thủy sốc nặng vì bị người yêu “đá”, lại ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh yêu đương phô diễn của người yêu cũ. Nghĩ tới thời gian yêu nhau trước đây, cô không cam lòng, cộng thêm sự khích bác của bạn bè, Thủy quyết tâm “phục thù”.
Thuỷ lột xác hoàn toàn, cô đầu tư quần áo, mỹ phẩm và không tiếc tiền làm đẹp. Công bằng mà nói Thủy vốn dĩ đẹp, chỉ là trước đó Thủy đẹp giản dị đến mức mờ nhạt, nay vẻ đẹp ấy được bồi đắp và khai thác tuyệt đối khiến cô hấp dẫn hơn hẳn.
Thủy không trách móc hay căm ghét, cô vẫn giữ thái độ hòa nhã với Chung ở công ty. Tuy nhiên, giờ tiếp xúc với cô gái bội phần gợi cảm là Thủy, không anh chàng nào không xao lòng, nói chi đến Chung, đã từng được "mang tiếng" là người yêu nên càng bực bội hơn với những người đàn ông vây quanh Thủy.
Ba con người làm chung công ty, người yêu cũ, người yêu mới đụng mặt nhau chan chát. Thỉnh thoảng Thuỷ vô tình nhắc Chung về thời gian bên nhau của hai người. Rồi không ít lần trước mặt Nhâm, Thuỷ ân cần truyền đạt kinh nghiệm, anh Chung thế này, anh Chung thế kia, anh thích ăn món này, ghét cái này, cái kia… khiến Nhâm không ít lần ghen lồng ghen lộn xông vào cấu véo Chung, còn Chung thì cứ mơ màng hồi tưởng lại những ngày tháng bên Thủy.
Đỉnh điểm là hôm trời mưa xe Thủy hỏng, Chung đưa Thủy về. Lấy lý do mưa quá to nhà Thủy lại ở xa, Chung đề nghị qua trú mưa tại nhà Chung. Sáng sớm hôm sau Thủy rời đi sớm, cô nhắn tin cho Chung “em về nhà trước thay đồ, anh cứ coi như chưa có gì xảy ra nhé, là do em không kìm được lòng thôi”. Nhưng Chung nào có chịu để như vậy.
Chung lại bỏ Nhâm và chạy theo Thủy. Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Nhâm, Chung càng khẳng định sự mạnh mẽ của Thủy khi anh chia tay cô mới là thứ đáng để Chung theo đuổi. Huống hồ hai người lại vừa mới “mặn nồng” lại.
Chung ngã ngửa khi màn tỏ tình của mình là bó hoa hồng 99 bông đắt tiền bị Thủy ném thẳng vào sọt rác công ty. Thủy vẫn giữ giọng nhẹ nhàng mỉa mai Chung trước mặt đồng nghiệp và cả Nhâm đang thâm tím mặt vì giận dữ.
“Loại đàn ông như anh thật đáng khinh. Tôi chỉ muốn cho anh thấy chỉ tôi mới có quyền bỏ anh. Giờ thì anh thành trò cười ở công ty rồi đấy, chẳng có đứa con gái nào thèm cái loại lăng nhăng như anh đâu”.
Khó thoát khỏi những đòn ghen
Ngọc vốn được sếp rất cưng chiều nên hễ ai vào công ty làm việc, ngoài sếp ra, ai cũng phải nể Ngọc. Ngọc chỉ giữ chức vụ bình thường, tức là một cô nhân viên, không phải là trưởng phòng, phó phòng gì nhưng mặc nhiên, ai cũng phải nhún cô một bước. Vì họ hiểu, cô là nhân viên cưng của sếp. Cũng có thể họ nghi ngờ, giữa hai người này có chuyện gì đó, chỉ là họ không dám nói ra hoặc chưa có bằng chứng để ‘vạch mặt’. Nhưng, cái kiếp nhân viên, cứ phải là quỵ lụy thôi vì sợ, nhỡ không được lòng người đẹp, cô ta lại mách với sếp thì có mà ăn đủ.
Không thiếu những bi kịch cay đắng do ngoại tình công sở. Ảnh minh hoạ
Thế rồi một ngày, Ngọc còn đang mải chăm sóc sếp trên văn phòng thì có một người đàn bà ăn mặc rất lịch sự bước vào. Chị ta xưng mình là vợ của sếp và đùng đùng đi thẳng lên phòng sếp. Lúc này, Ngọc bị bắt quả tang tại trận. Chị vợ sếp lôi Ngọc xoành xoạch, khiến cô không ngẩng được đầu lên. Chị ta túm tóc, tát vào mặt Ngọc mà ông sếp không dám nói gì.
Ngọc nhục nhã, nói không lên lời, khóc lóc thảm thiết mà không ai vào can. Sau đó, Ngọc phải chuyển công ty bởi một phần sợ lời cảnh cáo của vợ sếp, một phần vì không thể chịu đựng thêm sự bàn tán của mọi người xung quanh.
Tạm kết
Suy cho cùng, những gì lén lút, vụng trộm luôn trở thành một thứ mồi ngon hấp dẫn bất kỳ ai nhẹ lòng với cám dỗ. Nhất là chốn công sở, thời gian tiếp xúc hơn 8 tiếng, chuyện ngoại tình chớp nhoáng dường như trở thành một "món phở mê ly". Nhưng chắc ít có ai nghĩ rằng "món phở mê ly" cũng có thể biến thành "món phở trương phềnh" nếu các cặp đôi không đi được đến bến bờ hạnh phúc.
Trước khi bạn gật đầu "nhắm mắt đưa chân" nếm trải tình công sở, bạn hãy nghĩ đến những cái kết đắng cay để mà tìm cách tránh xa nó trước khi bị tình công sở mê hoặc, cuốn hút!